SGGP Official Website - Saigon VNN - Chương trình “Đồng đội – Một thời và mãi mãi”
29 năm ngày thành lập lực lượng TNXP TPHCM
Chương trình “Đồng đội – Một thời và mãi mãi”
1:24', 28/3/ 2005 (GMT+7)
Tốp ca đang trình bày ca khúc “Hành khúc thanh niên xung phong”.

(SGGP). – Tối 27–3, tại NVH Thanh Niên, chương trình “Đồng đội – Một thời và mãi mãi” kỷ niệm 29 năm ngày thành lập lực lượng TNXP TPHCM (28-3-1976 – 28-3-2005) đã gây ấn tượng với người xem với những ca khúc “Em ở nông trường, em ra biên giới” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; “Trăng treo đỉnh đầu”, thơ Cao Vũ Huy Miên, nhạc Lê Đức Du; “Hạt mưa long lanh” của Nguyễn Đức Trung…

Những hình ảnh tư liệu về hoạt động của lực lượng TNXP hòa vào những lời ca tiếng hát làm sống lại quá khứ hào hùng của lực lượng TNXP với những ngày “…mang sức trẻ làm đẹp lòng người, làm đẹp cuộc đời của thành phố mới…”.

* Tối 27–3, Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM đã tổ chức trao giải và công diễn các tiết mục đoạt giải trong Hội diễn văn nghệ ngành GD - ĐT TPHCM. Ban tổ chức đã trao 26 giải nhất, 35 giải nhì, 46 giải ba và 75 giải khuyến khích.

M. T. - M.H.

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Lưu luyến “Dạ hội giã bạn”   (28/03/2005)
Sách Việt Nam tìm đường đi xa   (27/03/2005)
Chương trình thời trang hoành tráng, sinh động thể hiện trang phục xưa   (27/03/2005)
Ngành thuế sẽ làm kỹ càng hơn   (27/03/2005)
Không thể làm phim theo kiểu ăn xổi ở thì  (27/03/2005)
Triển vọng mới về mối quan hệ điện ảnh và truyền hình?  (27/03/2005)
Nhân bản hay...?  (27/03/2005)
Cần kiên quyết hơn với nạn sách lậu  (27/03/2005)
Ai quản lý?   (26/03/2005)
Nghiêm khắc nhưng bao dung  (26/03/2005)
Được thể hiện khả năng trong giai đoạn đất nước phát triển  (26/03/2005)
Nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang: May mắn khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình  (26/03/2005)
Họ đã tự loại bỏ hình ảnh mình trong công chúng  (26/03/2005)
Một lễ hội văn hóa  (26/03/2005)
Tấm bia tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam  (26/03/2005)