|
Sau một tuần diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật và giao lưu cộng đồng, hôm qua 18-4, Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2005 đã tổ chức lễ dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương và bế mạc lễ hội Đền Hùng.
Từ 5 giờ sáng, trời se lạnh và mờ sương, các đoàn đại biểu đã tập kết đông đủ tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ. Đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng đúng 7 giờ, đoàn hành lễ đi nghiêm trang giữa 100 “con Hồng cháu Lạc” đứng hai bên trong tiếng nhạc âm vang, trang trọng. Không thể tả hết tâm trạng của mỗi người con nước Việt khi đứng trước ngôi đền thờ Đức Tổ Phụ sinh ra hàng triệu người con dòng giống Tiên Rồng hôm nay.
|
|
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dâng hoa thắp hương tại lăng mộ Vua Hùng. | Dường như khí thiêng sông núi đã hòa nhập vào tâm khảm của mỗi người, trào lên tình cảm giống nòi và tình yêu đất nước rất đỗi giản dị và thành thực biết bao! Một tình yêu máu mủ đồng bào xuyên suốt từ thuở hồng hoang đến thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ ngày nay. Hai tiêu binh rước quốc kỳ và cờ hội dẫn đoàn hành lễ bước lên sân Đền Thượng để tiến hành lễ dâng hương lúc 7 giờ 30. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Phạm Quang Nghị, Chủ lễ Nhà nước Ngô Đức Vượng đại diện cho triệu triệu “con Hồng cháu Lạc” đang sống ở đất nước Việt Nam và ở nước ngoài đã thắp hương tưởng niệm, làm lễ bái Quốc Tổ Hùng Vương, tế trời đất và làm lễ dâng hoa tại lăng mộ Hùng Vương thứ 6. Đọc lời tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên núi Cả, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã nêu bật công đức của “Cha Rồng Mẹ Tiên”, những người có công dựng lên Nhà nước Văn Lang – quốc gia đầu tiên của người Việt cổ với một nền văn hiến độc lập. Chủ tịch khẳng định, các Vua Hùng đã dựng nước và cũng là người mở đầu thời đại giữ nước cho đến ngày nay. Sự tiếp nối đó luôn làm cho người dân Việt Nam sống ở bất cứ đâu, dù theo tôn giáo nào, người dân tộc nào cũng đều tự hào mình là “con Rồng, cháu Tiên”. Liên hệ tới các cuộc đấu tranh giữ nước của đồng bào Việt Nam, truyền thống Văn Lang – Âu Lạc xuyên suốt bề dày lịch sử giữ nước của dân tộc ta, Chủ tịch nêu rõ: “Đó là truyền thống yêu nước, thương nòi, bảo vệ đến cùng dòng giống Lạc Hồng bởi chúng ta đều là anh em sinh ra từ một bọc trứng của mẹ Âu Cơ”.
|
|
Lãnh đạo và nhân dân TPHCM thắp hương tưởng nhớ Vua Hùng tại Đền thờ các Vua Hùng ở TPHCM. | Đứng trước Cột Đá Thề và Lăng Vua Hùng, Chủ tịch Nguyễn Văn An đã nói hộ tình cảm của triệu dân với Đức Tổ Phụ, đồng thời cũng thay mặt hàng triệu dân nước Việt thề trước hồn thiêng non sông đất nước: “Chúng ta thề quyết tâm thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Sau lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, đoàn hành lễ đến bên bức phù điêu có hình tượng Bác Hồ nói chuyện với Đoàn quân Tiên phong tại ngã 5 Đền Giếng. Đoàn 100 “con Hồng cháu Lạc” đứng xung quanh sau khi 2 tiêu binh đã đặt hoa và cờ hội dưới chân phù điêu để tưởng niệm Bác Hồ và các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đoàn hành lễ cùng đồng bào dành những phút trang nghiêm, bồi hồi xúc động tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam. Buổi lễ kết thúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cắt bánh chưng, bánh dầy của đồng bào TP Hồ Chí Minh cung tiến Vua Cha nhân ngày Giỗ Tổ để chia lộc cho khách dự lễ và khách hành hương. Đúng 20 giờ tối cùng ngày, lễ bế mạc Lễ hội Đền Hùng với chủ đề Đất Tổ với kỷ nguyên mới diễn ra tại sân khấu nổi khu Đầm Cả trong khuôn viên công viên Văn Lang thành phố Việt Trì. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin đã đến dự. Bà Nguyễn Thi Kim Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã đánh giá: Giỗ tổ Hùng Vương đã diễn ra thuận lợi, thành công, đạt yêu cầu mà Đảng, Nhà nước đã đề ra. Tiếp theo đó, chương trình văn nghệ diễn lại những truyền thuyết thời đại Hùng Vương đã được các nghệ sĩ, học sinh của tỉnh Phú Thọ trình diễn đẹp mắt. Theo ước tính của Ban tổ chức, đến ngày 17-4 tức 9-3 Âm lịch (trước ngày làm lễ Giỗ Tổ), lượng người về Phú Thọ dự lễ hội lên tới hơn 1,5 triệu lượt người.
* Trong không khí cả nước hân hoan hướng về Đất Tổ linh diệu muôn đời, sáng 18-4 (mùng 10 tháng 3 Âm lịch), Thành ủy- HĐND- UBND- UBMTTQVN TPHCM đã long trọng tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ các Vua Hùng trong Thảo Cầm viên.
Đến dự có các đồng chí: Lê Hoàng Quân, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Thanh Hải, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBNDTP; Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐNDTP; Trần Thành Long, Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM; các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các sở ban ngành, quận huyện, đại biểu nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, hội người cao tuổi, ban quý tế các đình đền, học sinh các trường trong thành phố.
Đồng chí Trần Thành Long, Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM đọc bài phát biểu nêu bật công đức các Vua Hùng: “Trong ngày này, nhân dân cả nước làm lễ dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, những người đã có công khai phá, dựng nên đất nước Việt Nam yêu quý ngày nay. Thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn trọng yếu của lịch sử Việt Nam, xây dựng nền tảng của dân tộc, văn hóa và truyền thống tinh thần Việt Nam, đoàn kết cùng nhau xây dựng và bảo vệ non sông đất nước”.
Sau đó NSƯT Công Thành đọc chúc văn ôn lại lịch sử, truyền thống và sự phát triển thống nhất của thời đại Hùng Vương. Các vị lãnh đạo thành phố và đại biểu các tầng lớp nhân dân đã dâng hương, dâng hoa lên bàn thờ Quốc Tổ.
Dịp này, trước Đền thờ các Vua Hùng đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa và tôn vinh tinh thần thượng võ của dân tộc.
TH.V. - X.TH.
|