SGGP Official Website - Saigon VNN - Hát bằng lửa nhiệt tình
Liên hoan các đội nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng
Hát bằng lửa nhiệt tình
23:44', 19/4/ 2005 (GMT+7)

Liên hoan các đội nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng có 30 đội tham dự. Vòng chung kết đã diễn ra trong 3 đêm 15, 16, 17-4 với 12 đội: Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 1, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Công an thành phố, Quận đoàn 6, Quận đoàn 3, Đại học Hồng Bàng, Đoàn khối VHTT Trung ương, Quận đoàn 11, Đại học Kinh tế, Đại học Khoa học Tự nhiên, Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa - quận 5, Quận đoàn 2.

Tiết mục “Dòng máu Lạc Hồng” của Đội văn nghệ xung kích Trường 1

Bất ngờ lớn nhất đối với những người tổ chức thực hiện chương trình là sức hút của những ca khúc cách mạng đối với giới trẻ. Ca sĩ, nhóm múa và phần lớn khán giả còn trẻ tuổi hơn nhiều ca khúc được thể hiện tại liên hoan, nhưng hội trường NVH Thanh niên vẫn luôn đầy ắp khán giả, vang dội những tràng pháo tay…

Đội văn nghệ xung kích của Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 1, thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong TPHCM (Trường 1) mang đến liên hoan chương trình “Khoảnh khắc nguồn cội”. 12 đội về dự vòng chung kết, đội nào cũng xuất sắc, Đội văn nghệ của Đoàn khối VHTT Trung ương còn có sự tham gia của các sinh viên Nhạc viện và sinh viên Trường Múa!

Tối 16-4, hàng trăm khán giả trẻ ở hội trường NVH Thanh niên đã hòa mình vào từng câu hát của các bạn đến từ Trường 1. Các bạn như đã gửi vào từng câu hát cả nỗi niềm của mình, đội múa khi thì hùng tráng, oai phong, khi thì tái hiện những cảnh dân lành chạy trốn đạn bom, bị quân thù đánh đập... Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, giám khảo liên hoan, nhận xét: “Đội văn nghệ xung kích Trường 1 đã hát bằng con tim”.

“Thành công ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi”, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương nhắc đi nhắc lại câu nói đó khi ba đêm diễn của liên hoan kết thúc. Đây là lần đầu tiên liên hoan được tổ chức tập trung để chào mừng 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chất lượng của liên hoan đã vượt qua những dự đoán. Vào vòng chung kết, nhiều đội đã có những tiến bộ rõ rệt, chương trình được đầu tư, chăm chút kỹ. Đặc biệt, những ca khúc cách mạng đã được thể hiện rất có hồn.

Ở tận Đắc Nông, những thành viên của đội văn nghệ xung kích Trường 1 gặp nhiều khó khăn hơn so với các đội nhóm khác. Tuy vậy, lửa nhiệt tình trong từng lời ca, từng động tác đã giúp họ đạt được số điểm cao nhất tại liên hoan. Việc hàng loạt đội nghiệp dư có điểm số vượt trên những giọng ca được đào tạo chuyên nghiệp là một bất ngờ thú vị. Ở liên hoan lần này, những tiếng hát phong trào đã có một cuộc chinh phục đáng yêu…  

MINH TÚ


 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Lần đầu tiên Việt Nam mua bản quyền sản xuất phim nước ngoài   (19/04/2005)
Sẽ tổ chức, quản lý tốt hệ thống rạp chiếu phim  (19/04/2005)
Hồn thiêng sông núi hòa vào tâm khảm mỗi người  (19/04/2005)
132,5 triệu USD bảo tồn thành cổ Machu Picchu   (18/04/2005)
Bộ phim "Giải phóng Sài Gòn" chạy đua với thời gian   (18/04/2005)
Người đánh trống trường*  (17/04/2005)
Trưởng thành từ năm 1975  (17/04/2005)
Ra mắt chương trình Bài hát Việt 2005   (17/04/2005)
Bắt đầu thu hút những bộ phim lớn   (17/04/2005)
Cổ điển và cách tân trong “Huyền thoại cuộc sống”   (17/04/2005)
Có nên “xóa sổ” nhiều rạp chiếu phim?  (17/04/2005)
Nghệ thuật thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc  (16/04/2005)
Chưa có nhiều bất ngờ, thú vị  (16/04/2005)
Đến với ngày 30-4 lịch sử  (16/04/2005)
“Cổ tích” - Hồn thơ của một người lính  (16/04/2005)