"Ta đi trong muôn ánh sao vàng rực cờ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”. Tiết tấu nhanh, sôi động, hừng hực sức trẻ của bài hát Đất nước trọn niềm vui mỗi khi được cất lên như làm sống lại một giai đoạn đã qua khi chúng ta được nghe lại.
Nó không chỉ là khí thế rạo rực, hào hùng của một thế hệ tranh đấu cho hòa bình, độc lập dân tộc, là sự khát khao, hạnh phúc cho ngày vui giải phóng thống nhất đất nước, mà còn là niềm tự hào, hãnh diện của một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam sinh ra trong thời bình.
|
|
Các ca sĩ trẻ Ngọc Đại, Bích Ngọc biểu diễn tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM. Ảnh: AN DUNG |
Mọi người đã từng lo lắng, hoài nghi về sự cảm thụ âm nhạc trong giới trẻ, rằng giới trẻ ngày nay không mặn nồng trong nghe và hát những ca khúc cách mạng… Đó chỉ là một khía cạnh.
Chúng tôi, những người trẻ vẫn thấy rạo rực, nao nao khó tả khi bất chợt được nghe những ca khúc hào hùng ấy. Có thể chúng tôi không thuộc lời và cũng không thể nhớ chính xác nhan đề bài hát nhưng chúng tôi vẫn lẩm nhẩm hát theo như bị một sức hút kỳ lạ nào đó.
Đó là một điều rất thiêng liêng mà có lẽ bất cứ người dân Việt Nam nào cũng cảm nhận được. Đó là xúc cảm, là hạnh phúc vì những tiết tấu, ca từ của bài hát như làm sống dậy một thời lịch sử.
Sau đúng 30 năm, bài hát Đất nước trọn niềm vui của nhạc sĩ Hoàng Hà (tên thật là Hoàng Phi Hồng) vẫn để lại một dấu ấn không phai và chắc chắn sẽ là mãi mãi trong thế hệ trẻ chúng tôi.
Cám ơn người nhạc sĩ tài hoa đã đúc kết một Việt Nam anh hùng trong Đất nước trọn niềm vui. Và còn nữa, những con người gan dạ, những địa danh anh hùng trong cuộc chiến đấu, bảo vệ và xây dựng một đất nước Việt Nam trường tồn sẽ mãi khắc sâu trong lòng người nghe cùng những ca khúc bất hủ vượt thời gian khác: Sài Gòn quật khởi, Cô gái mở đường, Chào em cô gái Lam Hồng, Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn…
Mỹ Hạnh
|