SGGP Official Website - Saigon VNN - Đến với ngày 30-4 lịch sử
Đến với ngày 30-4 lịch sử
23:53', 23/4/ 2005 (GMT+7)
  • Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Gương mặt được giới trẻ mến mộ

Nguyễn Nhật Ánh

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1976, năm 1977 tình nguyện tham gia Lực lượng Thanh niên Xung phong TPHCM, đến năm 1982 Nguyễn Nhật Ánh về làm chủ nhiệm CLB thiếu nhi Quận đoàn 6, sau đó chuyển sang dạy học ở Trường Bình Tây.

Từ năm 1986, anh chuyển về công tác tại Báo SGGP cho đến nay. Nguyễn Nhật Ánh là người có tư chất và giỏi văn chương, đã có nhiều sáng tác khá hay từ khi còn rất trẻ và có thể nói thời gian ở TNXP là thời gian tên tuổi anh được bạn đọc biết đến nhiều nhất dưới những bút ký và những bài thơ phản ánh cuộc sống và tâm trạng một thế hệ thanh niên đi xây dựng lại đất nước sau chiến tranh.

Giữa thập niên 80, trước tình trạng nạn “sách đen” như Cô giáo Thảo, Chú Kim lây lan vào học đường, xã hội đòi hỏi phải có những tác phẩm phù hợp, lành mạnh và hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu đọc của lứa tuổi mới lớn.

Hưởng ứng sự kêu gọi của giới thầy cô và phụ huynh, Nguyễn Nhật Ánh đã viết hàng loạt tác phẩm: Còn chút gì để nhớ, Cô gái đến từ hôm qua, Nữ sinh, Thằng quỷ nhỏ, Hạ đỏ, Phòng trọ ba người… nhanh chóng được các em yêu thích, được tái bản hằng năm cho đến tận bây giờ. Khái niệm “văn học dành cho tuổi mới lớn” cũng ra đời từ đó để bổ sung cho mảng sách “thiếu nhi”.

Những tác phẩm trên không chỉ trở thành những trụ đỡ tinh thần cho tuổi học trò mà còn mang lại cho văn học thanh thiếu niên một không khí mới, lãng mạn, vui tươi và trong trẻo.

Với số lượng tác phẩm khổng lồ của mình, viết cho nhiều lứa tuổi từ nhi đồng, cấp 2, cấp 3 đến sinh viên, tác phẩm của anh trở thành người bạn đồng hành thân thiết của tuổi trẻ trên cả nước gần 20 năm nay. Nhiều bạn trẻ thú nhận họ đã cùng lớn lên theo các tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh. Các cuốn truyện của anh đã gắn bó dọc đường tuổi thơ của họ như một người bạn gần gũi.

Có thể nói Nguyễn Nhật Ánh  là nhà văn được đông đảo các bậc phụ huynh đặt nhiều tin tưởng và bạn trẻ mến mộ nhất hiện nay. Với bộ truyện thiếu nhi 45 tập Kính vạn hoa đã in trên 1 triệu bản, anh đã được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức công bố là nhà văn viết truyện cho thanh thiếu niên nhiều nhất Việt Nam và được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng huy chương Vì thế hệ trẻ, do có công đóng góp vào việc giáo dục thế hệ trẻ thông qua những tác phẩm văn học. Năm 1995, anh được Thành đoàn và bạn đọc báo Tuổi Trẻ bình chọn là “gương mặt tiêu biểu 20 năm” sau ngày thành phố được giải phóng. Năm nay (2005), một lần nữa anh lại vinh dự được đề cử vào danh sách những gương mặt tiêu biểu 30 năm của Thành đoàn…

Nói về cảm nghĩ của mình trước ngày kỷ niệm trọng đại 30 năm ngày thống nhất đất nước, anh cho biết: “Tôi đã từng sống qua thời chiến tranh nên cảm nhận được sự đau khổ, mất mát, ly tán. Và nhận ra hạnh phúc lớn nhất của con người là được sống trong hòa bình.

Nếu không có hòa bình, chúng ta không có được điều kiện tốt nhất để hành nghề, kể cả nghề viết văn. Tết năm nào tôi cũng cầu nguyện cho đất nước mãi mãi thanh bình, ngày càng giàu đẹp để mọi người dân được sống trong ấm no hạnh phúc, công bằng và phát triển”.

  • Tác giả-đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc: Sẽ vẫn nói thay những  khuất tất của số phận con người

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Tốt nghiệp khoa đạo diễn đầu tiên Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Cao đẳng Sân khấu-Điện ảnh) nhưng có lẽ khán giả yêu kịch biết nhiều đến Nguyễn Thị Minh Ngọc là tác giả của nhiều vở kịch nổi tiếng nói về những oan khiên, nghịch cảnh của nhiều số phận trong cuộc đời hết sức gần gũi với cuộc sống như: Một nửa của tôi đâu, Hãy khóc đi em, Giấc mộng kê vàng, Trái tim nhảy múa, Hãy yêu nhau đi, Vàng hay bạc nhái, Bản chúc thư, Giữa hai bờ sương khói, Hải Nguyệt, Người đàn bà thất lạc…

Một số trong những vở diễn này đã được trao tặng nhiều giải thưởng trong nước và nước ngoài. Năm 2004 chị đã được Đài Truyền hình Việt Nam bầu chọn là một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu Việt Nam.

Nguyễn Thị Minh Ngọc còn là đạo diễn có duyên với nhiều vở diễn khác, qua bàn tay dàn dựng của chị dường như mang những nét mới, những bất ngờ thú vị, đem lại những cảm nhận sâu sắc cho người xem.

Hiện nay chị là giảng viên các bộ môn Lịch sử sân khấu Việt Nam, Lý luận và kỹ thuật biểu diễn kịch tại các trường Cao đẳng Sân khấu-Điện ảnh, Đại học Khoa học Xã hội-Nhân văn và Nhà hát Trần Hữu Trang.

Có thể nói Nguyễn Thị Minh Ngọc là tên tuổi khá ấn tượng của sân khấu hiện nay. Nói về cảm nhận của mình nhân kỷ niệm 30 năm ngày thống nhất đất nước, chị cho rằng hòa bình là điều quý báu nhất, bởi gia đình chị cũng đã chịu quá nhiều đau khổ vì ly tán trong chiến tranh... “Tuy nhiên một đất nước vừa trải qua cuộc nội chiến hẳn sẽ khó tránh khỏi những bi kịch, mà có khi tự họ và thời gian cũng chẳng thể nào lý giải được, không thiếu những trường hợp mang cả oan khiên, khuất tất của cuộc đời đến lúc thành người thiên cổ. Nên đây vẫn là đề tài mình luôn trăn trở và chừng như đến nay vẫn chưa thể nào nói hết…”

HUY MIÊN


 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Chúng tôi nghe và hát ca khúc cách mạng  (23/04/2005)
Ứng xử thích hợp với hoạt động lễ hội   (23/04/2005)
Bức thư pháp dài nhất Việt Nam  (23/04/2005)
Nhiều hiện vật lịch sử lần đầu tiên được trưng bày   (23/04/2005)
Hạ Long tưng bừng cho lễ hội du lịch   (23/04/2005)
Thành Long đã đến Việt Nam   (23/04/2005)
Buổi hòa nhạc của hai nghệ sĩ…quá cố  (23/04/2005)
Bộ phim “Giải phóng Sài Gòn” được công chiếu trên toàn quốc  (22/04/2005)
Phát triển công nghệ văn hóa   (22/04/2005)
Vở “Rồng Phượng” đoạt giải vở diễn xuất sắc nhất   (22/04/2005)
Văn và Hội Nhà văn   (22/04/2005)
“Ngôi nhà của quỷ” thu hút khán giả  (21/04/2005)
Hội sách báo TPHCM lần 1-2005  (21/04/2005)
Trường Cán bộ TPHCM đoạt giải nhất  (21/04/2005)
Trung Quốc: Sao chép DVD lậu bị kết án tù  (20/04/2005)