SGGP Official Website - Saigon VNN - Niềm vui của tuổi thơ
Trung tâm kịch-rối Tuổi Xanh
Niềm vui của tuổi thơ
21:4', 15/7/ 2005 (GMT+7)

Đến gặp các em trong đội kịch-rối thiếu nhi của Trung tâm Kịch-rối Tuổi Xanh (Nhà thiếu nhi quận 4 TPHCM) vào một buổi tập, xem những tiểu phẩm do chính các em tự sáng tác và biểu diễn, mới thấy hết sự say mê đối với nghệ thuật biểu diễn kịch-rối của những gương mặt trẻ thơ.

Một trong những vở diễn của đội đã được phát trên  đài truyền hình TPHCM đầu năm 2005.

Anh Nguyễn Tuấn – Phó Chủ nhiệm Trung tâm kịch rối Tuổi Xanh cho biết: “Ở đây các em được học các kỹ thuật biểu diễn, hình thể sân khấu, tiếng nói sân khấu, kỹ thuật diễn rối cảnh. Lớp học hiện nay có gần 30 em thiếu nhi từ 8 đến 15 tuổi tham gia”.

Trong số này có nhiều gương mặt dễ thương, diễn khá, đã tham gia biểu diễn trong các liên hoan sân khấu thiếu nhi, liên hoan múa rối toàn quốc, trên các đài truyền hình TPHCM, Bình Dương, TH Việt Nam… với nhiều vở như: Bí mật khu vườn (kịch thiếu nhi 9 tập trên HTV), Cá chép lên bờ, Chú bé đánh giày, Cha con ông bán than, Quà thưởng cho lòng tốt, Quà sinh nhật, Bài học tham ăn, Thỏ Ngọc tìm trăng, Chuyện hai đứa trẻ, Quả bầu tiên, Đi tìm dòng suối thần, Ngôi nhà hạnh phúc

Em Thiên Trang- học sinh giỏi 3 năm liền, năm nay lên lớp 4, cho biết: “Em yêu thích vở Khi cổ tích không còn, vì vở diễn nói về tình trạng các bạn thiếu nhi chỉ thích đọc truyện tranh nước ngoài mà quên đi những câu chuyện cổ tích Việt Nam”.

Với Kiều Diễm – học sinh giỏi 6 năm liền của Trường Tăng Bạt Hổ A, đã có 3 năm gắn với đội kịch-rối, từng tham gia một vai trong bộ phim thiếu nhi Một chuyến phiêu lưu (Hãng TFS – Đài TH TPHCM), thì nói: “Mỗi lần lên sân khấu biểu diễn, em vừa hồi hộp, vừa rất vui.

Vào đội kịch-rối em được học hỏi nhiều”. Nhiều em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn như Bửu Long, Ánh Tuyết, Kim Ngân, Kim Châu, Quỳnh Như, Tấn Lực, Kim Oanh… cũng tham gia lớp học rất hăng hái.

Bửu Long tâm sự: “Em học lớp 7, là học sinh tiên tiến, em sống với mẹ và phụ mẹ đi bán vé số từ nhỏ đến lớn. Em còn rất thích vẽ, được giải thưởng của báo Khăn Quàng Đỏ, của NTN quận 4. Ước mơ của em là được diễn kịch và làm thầy giáo”.

Riêng với đội kịch-rối lớn, các em thường xuyên biểu diễn phục vụ ở các trường mẫu giáo, mầm non, các cơ quan, xí nghiệp, trường học.

Trung tâm Kịch-rối Tuổi Xanh đã đạt được nhiều huy chương vàng tại Liên hoan Múa rối TP, toàn quốc, Liên hoan Sân khấu thiếu nhi qua các vở diễn Đi tìm dòng suối thần, Con cáo tham lam… và là đơn vị có nhiều sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ với sự thể nghiệm mới với loại hình biểu diễn rối đen.

Chính những nụ cười tươi vui trên gương mặt trẻ thơ là động lực giúp Trung tâm Kịch-rối Tuổi Xanh ngày càng phát triển bền vững, góp sức xây dựng đời sống văn hóa người dân quận 4 thêm phong phú, đa dạng.

THÚY BÌNH

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
“Tintin Festival” lần thứ nhất  (15/07/2005)
Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân   (14/07/2005)
Suốt đời tôi vẫn học tiếng Việt...   (14/07/2005)
Ra mắt nhà lưu niệm họa sĩ - điêu khắc gia Diệp Minh Châu   (14/07/2005)
Nguyễn Lam Vy: Chim sơn ca ngoại ô   (13/07/2005)
Cô gái gốc Việt tham gia bộ phim "Nhiệm vụ bất khả thi 3"   (12/07/2005)
Đi tìm hương vị cà ry Ấn   (11/07/2005)
NSƯT Lê Thiện – “Cô gái xứ Bồng Sơn”   (10/07/2005)
Con đường đang thu hẹp?   (10/07/2005)
Những bức thư nghĩa tình   (10/07/2005)
Tôi trung thành với dòng nhạc mình đã chọn   (10/07/2005)
Đừng để lối mòn đầy cỏ dại…   (10/07/2005)
3 tác giả TPHCM đoạt giải cao  (09/07/2005)
Tản mạn Taekwondo  (09/07/2005)
Khi hoa anh đào nở...  (09/07/2005)