SGGP Official Website - Saigon VNN - Trưng bày nghề thêu và chằm nón
Lễ hội Festival nghề truyền thống Huế 2005
Trưng bày nghề thêu và chằm nón
1:38', 16/7/ 2005 (GMT+7)

Biểu diễn nghề thêu tại Festival nghề truyền thống Huế 2005.

Sáng 15-7, tại Trường Hai Bà Trưng (TP Huế) đã diễn ra lễ khai mạc không gian trưng bày, giới thiệu và biểu diễn nghề thêu và chằm nón xưa và nay (một hoạt động nằm trong chương trình Lễ hội Festival nghề truyền thống Huế 2005).

Nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra tại đây như: giới thiệu nghề thêu và chằm nón; trưng bày dụng cụ thêu, chằm nón, chỉ thêu, chất liệu vải thêu; giới thiệu các công đoạn lựa lá, ủi lá, đan vót, sườn nón, chằm, sáng tác nội dung chìm trong nón; sáng tác các mẫu thêu, làm chỉ, xe màu, nhuộm màu, chuẩn bị lụa, khung thêu; trưng bày tác phẩm và thao tác với sự tham gia của hàng trăm thợ thêu và chằm nón đến từ các làng thêu, làng nón Huế, Hà Tây, Long Xuyên, Đà Lạt và những vùng ven thành phố Huế.

Cùng với việc giới thiệu nghề thêu và nón là cuộc thi chằm nón, thi thêu tranh và vẽ tranh trên nón của các nữ sinh và thiếu nhi Huế.  

Ng.Hùng

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Người dẫn chương trình truyền hình 2005   (16/07/2005)
Mong được tham gia biểu diễn ở quê nhà  (15/07/2005)
Niềm vui của tuổi thơ  (15/07/2005)
“Tintin Festival” lần thứ nhất  (15/07/2005)
Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân   (14/07/2005)
Suốt đời tôi vẫn học tiếng Việt...   (14/07/2005)
Ra mắt nhà lưu niệm họa sĩ - điêu khắc gia Diệp Minh Châu   (14/07/2005)
Nguyễn Lam Vy: Chim sơn ca ngoại ô   (13/07/2005)
Cô gái gốc Việt tham gia bộ phim "Nhiệm vụ bất khả thi 3"   (12/07/2005)
Đi tìm hương vị cà ry Ấn   (11/07/2005)
NSƯT Lê Thiện – “Cô gái xứ Bồng Sơn”   (10/07/2005)
Con đường đang thu hẹp?   (10/07/2005)
Những bức thư nghĩa tình   (10/07/2005)
Tôi trung thành với dòng nhạc mình đã chọn   (10/07/2005)
Đừng để lối mòn đầy cỏ dại…   (10/07/2005)