SGGP Official Website - Saigon VNN - Chất lãng mạn trong tranh họa sĩ Nga Sergei Radiuk
Chất lãng mạn trong tranh họa sĩ Nga Sergei Radiuk
0:10', 17/7/ 2005 (GMT+7)

Sergei Radiuk sinh năm 1965 tại Belarus. Tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Minsk năm 1986, anh là Chủ tịch nhóm họa sĩ quốc tế “Ô Nắng Vuông” ở Nga.

"Bình minh của các nàng", tranh sơn dầu của Sergei Radiuk.

Năm 1998, nhóm “Ô Nắng Vuông” đã có cuộc triển lãm chung tại Hà Nội và TPHCM. Năm nay, Seigei Radiuk (Họa sĩ Nga) trở lại Việt Nam với cuộc triển lãm riêng, giới thiệu 45 tác phẩm mới tại Hội Mỹ thuật TPHCM, 218A Pasteur, quận 3 *.

Xem tranh Sergei Radiuk lần này, công chúng hội họa thành phố Hồ Chí Minh gặp lại bút pháp hội họa quen thuộc, vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng của anh. Phần lớn tác phẩm trưng bày, Sergei Radiuk vẽ về phong cảnh thiên nhiên, về hình ảnh người phụ nữ và một số tác phẩm thiên về ấn tượng mùa xuân, mùa đông. Sử dụng những gam màu trong sáng, dịu dàng, tranh Sergei Radiuk luôn tạo được cảm xúc đẹp đẽ, nhẹ nhõm cho người xem.

Không thể hiện rõ chủ đề qua phòng tranh nhưng ở những bức tranh phong cảnh đất nước Nga, người xem bị cuốn hút trong không gian Sương thêu nhạt nhòa những mảng sương mù hay những mảng Sương trắng lãng đãng trôi xa xôi trên bầu trời rộng, thơ mộng. Không gian xanh đậm và trong sáng của Đêm trắng được cảm nhận vừa rất quen mà cũng rất lạ trong ký ức những người từng ghé bước hoặc sống, làm việc ở Moskva.

Họa sĩ Sergei Radiuk (phải) và họa sĩ Phạm Đỗ Đồng.

Bên cạnh, những cánh Hoa tuyết đậm màu sữa đục, gợi nhớ những câu chuyện cổ tích thần kỳ của mùa đông Nga, Mùa thu của các nàng và Bình minh của các nàng là những bức tranh quen thuộc của Sergei Radiuk có màu sắc lãng mạn, tươi trẻ mô tả những phụ nữ áo trắng xinh tươi bên hồ.

Đi và tìm cảm xúc nhiều nơi trên thế giới qua góc nhìn của một họa sĩ Nga, ở mảng tranh đầy ấn tượng về thành phố Venise hay mùa thu Hà Nội, Sergei Radiuk có cách thể hiện tương đối lạ. Các bức Venise 1, 2 với những giọt màu chảy dài lấp loáng như bóng những ngôi nhà in dưới nước, tạo cảm giác vui tươi, êm đềm.

Đến với Việt Nam bằng những tình cảm chân thành và cảm nhận Việt Nam theo quan niệm nghệ thuật riêng khá lãng mạn, Sergei Radiuk dễ tạo cảm giác thú vị cho người xem qua những bức tranh mùa thu Việt Nam: từ một góc trời xanh trong màu cốm mới, chợt bừng lên một chùm hoa tím bâng khuâng hay hay thật ấn tượng với chùm hoa phượng đỏ cuối hè bên Hồ Gươm…

Tranh Sergei Radiuk, thỉnh thoảng làm người xem hình dung về nền hội họa đồ sộ của Nga với Repin, Serov, Levitan…

* Triển lãm từ 8-7 đến 18-7-2005 

KIM ỬNG

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Với những cây đàn dân tộc   (17/07/2005)
Công nhận thêm 22 Di sản thế giới   (16/07/2005)
Độc giả thế giới và VN cùng đón đọc 'Harry Potter 6'  (16/07/2005)
Nhạc sĩ Phạm Duy được biểu diễn, phổ biến một số tác phẩm   (16/07/2005)
Trưng bày nghề thêu và chằm nón   (16/07/2005)
Người dẫn chương trình truyền hình 2005   (16/07/2005)
Mong được tham gia biểu diễn ở quê nhà  (15/07/2005)
Niềm vui của tuổi thơ  (15/07/2005)
“Tintin Festival” lần thứ nhất  (15/07/2005)
Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân   (14/07/2005)
Suốt đời tôi vẫn học tiếng Việt...   (14/07/2005)
Ra mắt nhà lưu niệm họa sĩ - điêu khắc gia Diệp Minh Châu   (14/07/2005)
Nguyễn Lam Vy: Chim sơn ca ngoại ô   (13/07/2005)
Cô gái gốc Việt tham gia bộ phim "Nhiệm vụ bất khả thi 3"   (12/07/2005)
Đi tìm hương vị cà ry Ấn   (11/07/2005)