|
Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen hiện có khoảng 15 diễn viên trẻ, chuyên nghiệp, có năng lực, kế thừa lớp nghệ sĩ đã làm nên tên tuổi của Nhà hát. Trong số đó có 3 gương mặt trẻ Bạch Vân, Xuân Thành và Ngọc Hân…
|
|
Bạch Vân |
Bạch Vân là con nhà nòi, mẹ cô chính là NSƯT Xuân Va. Từ nhỏ, Bạch Vân đã theo mẹ đến các sàn tập. Thấy cô con gái mê những bước nhảy hiện đại, người mẹ cho con theo học cô Kim Quy, thầy Việt Cường. Rồi cũng theo sự động viên của các cô chú, Bạch Vân thi vào trường múa, học xong 7 năm, cô nối gót mẹ trở thành diễn viên múa của Nhà hát Bông Sen. Tính đến nay, Bạch Vân đã có thâm niên 7 năm trong nghề.
Ở Nhà hát Bông Sen, Xuân Thành là một gương mặt mới. Chàng trai gốc Hà thành mới đầu quân cho Bông Sen gần một năm nay. Trước đó, Xuân Thành công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Tốt nghiệp trường Múa Việt Nam năm 2003, về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam chưa bao lâu, Thành đã có một quyết định bứt phá khi chọn TPHCM làm miền đất lập nghiệp. Các nghệ sĩ của Nhà hát Bông Sen phát hiện ở chàng trai trẻ Xuân Thành một diễn viên đầy nỗ lực.
Ngọc Hân – “cô công chúa” bé nhất nhà hát có cái tên đầy đủ là Võ Phú Ngọc Hân năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cô bé vừa chính thức trở thành diễn viên múa ở Nhà hát Bông Sen dù chưa hề có bằng cấp tại trường múa. Có lẽ người ngoài ngành sẽ ngạc nhiên vì sự đặc cách này nhưng với các nghệ sĩ của nhà hát, cô bé cũng đã đủ trưởng thành để bước chân vào con đường chuyên nghiệp.
Năm 4 tuổi, Ngọc Hân chập chững những bước chân đầu tiên trên sàn múa ở Nhà thiếu nhi thành phố. 8 tuổi, cô bé trở thành thành viên của nhóm múa “Những ngôi sao nhỏ”. Mới 18 tuổi nhưng Ngọc Hân cũng đã có tới 10 năm “trong nghề”. Tham gia những tiết mục của nhà hát, theo chân các cô chú, anh chị diễn viên đi diễn khắp các tỉnh thành trong cả nước, cô bé đang dần chững chạc để trở thành tiềm năng phát triển của nhà hát.
|
|
Xuân Thành |
- Học múa rất gian khổ nhưng cơ hội thành công, nổi tiếng không cao, có khi nào các bạn nản chí?
- Bạch Vân: Nếu không có sự đam mê nghề thì em đã bỏ cuộc từ lâu. Nghề múa là một nghề khắc nghiệt, ít người nghệ sĩ nào trụ được với nghề.
- Xuân Thành: Em rất muốn được đi tới cùng với nghề, nhưng quả thực nhiều lúc em cũng cảm thấy mệt mỏi. Nghề này đòi hỏi phải có nghị lực phi thường…
- Ngọc Hân: Nghe các anh chị nói em cũng cảm thấy rất lo lắng, nhưng em lại rất thích múa. Có lẽ em còn quá trẻ để lường trước được những khó khăn nếu đeo đuổi nghề này…
- Dường như nhiều diễn viên trẻ chọn con đường tham gia các vũ đoàn để nuôi sống và tồn tại với nghề…
- Bạch Vân: Em tham gia khá nhiều vũ đoàn của thành phố, công việc tay trái này tuy mang lại thu nhập cho một diễn viên nhưng cũng đầy cay đắng… Một diễn viên múa chuyên nghiệp nhưng cũng phải biểu diễn tại các nhà hàng, đám cưới. Công việc bấp bênh lúc có, lúc không, mùa nắng có việc, mùa mưa thất nghiệp…
- Xuân Thành: Em thì không tham gia chính thức cho một vũ đoàn nào, nhưng thỉnh thoảng em cũng đi biểu diễn nếu có show…
- Ngọc Hân: Em vừa tốt nghiệp phổ thông và hoàn tất việc thi đại học, em chưa tự lập nên không phải bươn chải như các anh chị lớn.
|
|
Ngọc Hân |
- Điều các bạn mong muốn nhất đối với nghề là gì?
- Bạch Vân: Để có một chương trình công diễn, chúng em phải đổ rất nhiều mồ hôi, công sức để tập luyện. Chúng em tập ngày, tập đêm, ngày nào cũng tập. Chỉ tiếc một năm chỉ có 1, 2 chương trình được dàn dựng để biểu diễn trong những ngày lễ lớn.
Công sức diễn viên bỏ ra rất nhiều nhưng quả thật là không đáng… Tụi em mơ ước phải chi một tháng có một chương trình để những diễn viên trẻ tụi em được dịp thi thố tài năng và để công chúng thưởng ngoạn.
- Xuân Thành: Bạch Vân nói rất đúng. Có lẽ mơ ước của Vân cũng là mơ ước chung của những diễn viên múa trẻ tụi em. Khổ cực bao nhiêu tụi em cũng có thể chấp nhận được nhưng chỉ đau lòng ở chỗ tụi em ít có dịp được diễn quá.
- Ngọc Hân: Em là người mơ ước nhiều. Em vừa muốn trở thành một diễn viên múa được nhiều người biết đến lại vừa muốn trở thành một nhà kinh doanh thành công. Em cũng mơ ước về một sân khấu dành riêng cho những diễn viên múa…
HÀ GIANG
|