Trong quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa hiện nay, ngày Tình yêu dần dần trở thành ngày vui của tuổi trẻ. Ngày Lễ Valentine (14-2) chứng tỏ cùng với văn hóa truyền thống của dân tộc, một số ngày văn hóa của thế giới được người Việt Nam đón nhận và tạo nên sinh hoạt văn hóa có ý nghĩa. Chuyện đó không phải ngày một ngày hai, cũng không thể bỏ qua yếu tố của sự phát triển kinh tế xã hội và ổn định đất nước.
Ngày Valentine có nhiều cách gọi: Ngày lễ thánh Valentine, Ngày Tình nhân, và Ngày Tình yêu. Có lẽ cách gọi Ngày Tình yêu là được đông đảo mọi người chấp nhận và thể hiện tính truyền thống trong sinh hoạt văn hóa của người Việt Nam. Gọi Ngày Tình yêu, dường như có lời khuyên nhủ đôi lứa yêu nhau thủy chung hơn, mọi người gần gũi, cảm thông và yêu nhau nhiều hơn, yêu mình hơn và yêu mọi người hơn…
Ngay từ sáng 14-2, trên các đường phố đông vui của thành phố, chúng ta bắt gặp đó đây các bạn trẻ rao bán hoa hồng. Nhưng nếu tò mò chút nữa chúng ta sẽ thấy Ngày Tình yêu năm nay rộn ràng nhiều hơn từ rất sớm trên các trang báo hay trên các phương tiện thông tin, quảng cáo: một cơ sở làm thiệp mừng đẹp và mới lạ, một món quà có ý nghĩa nên mua tặng người thân yêu của mình, thậm chí một bài hát hay, một chương trình văn nghệ nên xem trong ngày Tình yêu...
Buổi tối của Ngày Tình yêu thực sự là đêm sinh hoạt văn hóa cộng đồng rất đáng ghi nhận. Đường phố đông vui và rộn rã. Các bạn trẻ trang phục đẹp chở nhau dạo phố. Có nhóm các bạn trẻ còn mang theo cả máy cassette mở nhạc vui và cùng hát vang lừng. Người có gia đình lại có dịp chở vợ con dạo phố, người lớn tuổi trò chuyện về thuở nào họ yêu nhau, cưới nhau…
Hoa hồng là loài hoa của tình yêu. Ngày Tình yêu, hoa hồng nhiều, đó là một chuyện đương nhiên. Sẽ bớt vui nếu anh chàng nào đó chọn đêm 14-2 để mua hoa hồng (vì quá mắc?); và cũng sẽ ít vui nếu đêm 14-2 ai đó hẹn bạn tình mà không chọn chương trình, không tìm được địa điểm thưởng thức nghệ thuật trước.
Sân khấu Tết năm nay “ăn nên, làm ra” lại đông chật khán giả, nhất là chương trình “Những câu chuyện tình tức cười” của Nhà hát kịch TP; các vũ trường cũng đông và đặc biệt các tiệm ăn, quán “cóc” giải khát vỉa hè đều đông khách ngồi chơi… Đây thực sự là một sinh hoạt tự phát, tự nguyện. Chắc chắn những năm sau, các đơn vị tổ chức, quản lý văn hóa của thành phố sẽ bắt tay vào cuộc để thỏa mãn hơn nữa nhu cầu vui chơi, giải trí của đông đảo mọi người, nhất là các bạn trẻ.
Ngày Tình nhân đã thực sự là một ngày vui, ngày lễ hội trong năm. Nhu cầu và yêu cầu được vui chơi giải trí lành mạnh ngày càng cao và phong phú. Đa số những người vui trong Ngày Tình yêu đều muốn có địa điểm, các chương trình văn hóa cộng đồng có chất lượng hơn để tình cảm trong Ngày Tình yêu thêm ý nghĩa. Đây là sinh hoạt văn hóa đường phố mà TPHCM đã và đang hướng tới nhằm phục vụ đông đảo công chúng của hoạt động lễ hội.
TRẢNG SA |