|
Tháng 2 này, sau một thời gian im tiếng, nhà văn Nguyễn Đông Thức bất ngờ trình làng một xê-ri tác phẩm được in ấn khá đẹp. Ngoài các truyện dài nổi tiếng một thời được tái bản như Ngọc trong đá, Vĩnh biệt mùa hè, Ngôi sao cô đơn, Trăm sông về biển.
|
|
Các truyện dài nổi tiếng một thời của Nguyễn Đông Thức được tái bản. |
Nhà xuất bản Văn Nghệ đã phối hợp với Công ty Văn hóa Phương Nam giới thiệu hai tác phẩm lần đầu ra mắt của Nguyễn Đông Thức: Tuyển tập 3 trong 1 (gồm ba truyện vừa Hoa hậu trăm năm, Vòng tay bè bạn, Thẩm phán vô hình, từng đăng nhiều kỳ trên báo Mực Tím và Người lao động trước đây) và tập 14 truyện ngắn tự chọn.
Theo Nguyễn Đông Thức “tự bạch” thì cho đến nay anh đã viết được 91 truyện ngắn nhưng sau khi đọc lại, anh chọn 14 truyện ngắn mà anh thích nhất để in trong tập này. “Thích nhất, không hẳn là hay nhất, mà từng truyện trong tập này đều có với tôi nhiều kỷ niệm nhất, trước - trong - và sau khi viết”.
Quả vậy, bạn đọc có thể bắt gặp nhiều bất ngờ thú vị ở lời cuối truyện - nơi mà tác giả nán lại để tâm tình với bạn đọc về hoàn cảnh, lý do ra đời của từng truyện, cả cảm tưởng của chính mình về truyện ngắn đó. Trong những bộc bạch này, có không ít hoàn cảnh éo le được tiết lộ như cuộc “giao lưu văn học” cực kỳ độc đáo giữa nhà văn và độc giả trong thời gian tác giả nằm viện và hình thành nên tứ truyện Cơm thương...
VĂN CÔNG NHIỀU
|