SGGP Official Website - Saigon VNN - Hoàng Điệp ơi, em đã về quê ngoại
Hoàng Điệp ơi, em đã về quê ngoại
21:34', 18/2/ 2006 (GMT+7)

Ngày 12-2-2006, sau 39 năm hy sinh tại Củ Chi, hài cốt của nghệ sĩ múa Hoàng Điệp (Đoàn Văn công Giải phóng) đã được đồng đội, người thân tìm thấy và đưa về quê hương Long An.

An táng nghệ sĩ Hoàng Điệp tại Nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức. Ảnh: T.H.

Bao năm qua, cùng với nỗi thương nhớ khôn nguôi, anh chị em trong Đoàn Văn công Giải phóng (B12) luôn khắc khoải chờ mong một ngày nào đó sẽ tìm thấy Đặng Thị Hoàng để đưa em trở về miền đất quê hương. Hình ảnh Hoàng ngày rời quê hương đi tham gia cách mạng, cũng là hình ảnh cuối cùng mà người thân nhìn thấy… Biền biệt rời xa, để ngày chiến thắng, người thân nhận hung tin: Hoàng đã mãi mãi ra đi…

Người con gái An Thạnh, Bến Lức, Long An bước vào hàng ngũ cách mạng tham gia giải phóng quê hương khi còn tuổi thiếu niên với tên Hoàng Điệp. Năm 1965, qua những lớp học của thầy Thái Ly, Hoàng Điệp được chọn vào Đoàn Văn công Giải phóng thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Cục R; trở thành một diễn viên múa xinh đẹp, đầy triển vọng.

Tham gia nhiều tiết mục, nhiều chương trình lớn nhỏ của đoàn, đi phục vụ nhiều đơn vị, nhiều địa phương; hiền hậu, siêng năng rèn luyện với quyết tâm trở thành một nghệ sĩ múa tài năng, Điệp được cả tập thể quý mến, thương yêu.

Cuối năm 1966, Điệp được biên chế vào một đội xung kích hành quân về vùng ven Sài Gòn phục vụ nhân dân và chiến sĩ. Đóng quân, hoạt động ở Bình Mỹ, Củ Chi, được nhân dân nuôi nấng, che chở, đội xung kích biểu diễn.

Trong một đợt giặc càn quét ác liệt, dài ngày Điệp đã hy sinh lúc chưa tròn 18 tuổi. Lũ giặc hèn hạ dùng lưỡi lê đâm nát thân thể người con gái xinh tươi, rồi phơi thi hài Điệp trên cánh đồng ngập nước… Những giọt máu trẻ trung của đất Long An trung dũng kiên cường đã thấm xuống mảnh đất Củ Chi anh hùng.

Hôm nay, giữa những ngày xuân của đất trời, giữa tình yêu thương chân thành của đồng đội, của người thân, Điệp đã tìm về và chúng tôi đã tìm tới để đón nhận trong cảm xúc dâng trào đưa Hoàng Điệp trở về quê ngoại. 

THẾ HẢI

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Ngày đó còn xa   (18/02/2006)
“Hồn Việt” trong ảnh Trần Thăng   (18/02/2006)
Những nét vẽ bằng thơ   (18/02/2006)
Mekong Festival - An Giang 2006   (18/02/2006)
Thơ nữ   (18/02/2006)
Lễ hội góp phần giáo dục truyền thống văn hóa   (18/02/2006)
Cuộc đua của 5 đạo diễn  (18/02/2006)
Đã có “James Bond nữ”  (18/02/2006)
Dollar trắng   (17/02/2006)
Nguyễn Đông Thức với 6 cuốn sách mới ra lò  (17/02/2006)
Cơ hội bảo tồn các di sản văn hoá thế giới   (17/02/2006)
Phim về trại giam Guantanamo được công chiếu ra mắt tại LHP Berlin   (17/02/2006)
Vạn Lý Trường Thành “kêu cứu”   (17/02/2006)
Giá kỷ lục 2,9 triệu USD cho một bức ảnh   (16/02/2006)
Chuẩn bị dựng nhạc kịch Tần Thủy Hoàng   (16/02/2006)