Những bức tranh chân dung như ảnh chụp

Chiêm ngưỡng những tác phẩm này, ai cũng nghĩ đó là những bức ảnh nghệ thuật đen trắng. Không ai có thể ngờ rằng đó lại là những bức chân dung được vẽ hoàn toàn bằng bút chì. Kelvin Okafor, một họa sĩ người Anh gốc Nigeria, đã tạo ra điều kỳ diệu đó. Ở tuổi 27 nhưng Okafor đã được giới hội họa Anh đánh giá rất cao. Tài năng, sự sáng tạo của Okafor trong mỗi bức tranh khiến nhiều người phải thán phục.
Những bức tranh chân dung như ảnh chụp

Chiêm ngưỡng những tác phẩm này, ai cũng nghĩ đó là những bức ảnh nghệ thuật đen trắng. Không ai có thể ngờ rằng đó lại là những bức chân dung được vẽ hoàn toàn bằng bút chì. Kelvin Okafor, một họa sĩ người Anh gốc Nigeria, đã tạo ra điều kỳ diệu đó. Ở tuổi 27 nhưng Okafor đã được giới hội họa Anh đánh giá rất cao. Tài năng, sự sáng tạo của Okafor trong mỗi bức tranh khiến nhiều người phải thán phục.

Tuy nhiên, để có một bức chân dung hoàn hảo về Mẹ Teresa hay công nương quá cố Diana, nó còn đòi hỏi ở Okafor đức tính kiên trì. Theo chàng họa sĩ người Anh, trước khi vẽ, anh phải mất nhiều giờ, thậm chí vài ngày để quan sát bức hình chụp và phân tích khuôn mặt từ mọi góc độ. Okafor thường bắt đầu vẽ từ đôi mắt. Sau đó sẽ phác thảo toàn bộ khuôn mặt và đi vào từng chi tiết. Để có độ chuẩn xác cao và bộc lộ được cái hồn của bức tranh, Okafor phải tỉ mẩn vẽ lần lượt từng khu vực nhỏ. Chính vì vậy, một tác phẩm đến khi hoàn thiện phải mất từ 80 - 100 giờ.

Chân dung công nương quá cố Diana (trái) và chân dung Mẹ Teresa.

Chân dung công nương quá cố Diana (trái) và chân dung Mẹ Teresa.

Không ít người thắc mắc tại sao chàng họa sĩ người Anh có đủ khả năng kiên trì, nhẫn nại đến vậy? Okafor cho biết động lực khiến anh có thể đắm đuối với công việc và quên hết thời gian đó là gia đình anh. “Bố mẹ tôi di cư từ Nigeria đến Anh chỉ với mong muốn con cái có một cuộc sống tốt hơn. Không ít gian khó nhưng bố mẹ tôi luôn cố gắng vượt qua và nuôi dưỡng anh em tôi đến ngày hôm nay. Điều đó nhắc nhở tôi không được lùi bước trước những khó khăn trong cuộc sống và công việc”, Okafor nói.

Giờ đây, công sức của Okafor đã được đền đáp xứng đáng. Ngày 31-1-2013 vừa qua, họa sĩ 27 tuổi đã có buổi triển lãm đầu tiên của riêng anh tại một trong những địa điểm nổi tiếng của London: Bảo tàng khoa học. Một số bức chân dung Okafor vẽ đã được bán với giá 10.000 bảng Anh (gần 16.000 USD). Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Okafor cho biết anh chỉ mong sao thời gian tới sẽ có một gallery của riêng mình để thoải mái trưng bày những tác phẩm tâm huyết của mình.

ĐỖ CAO

Tin cùng chuyên mục