Vỉa hè thành bãi cỏ hoang

Vỉa hè trên đường Phạm Văn Đồng (TPHCM, phía giáp với hành lang đường sắt Thống Nhất), từ lâu đã không thuận tiện cho người đi bộ, vì cỏ cây dại mọc um tùm.

Suốt một đoạn đường dài vài cây số từ cầu Gò Dưa cho tới cổng chùa Ưu Đàm (quận Thủ Đức), hầu như có rất ít đoạn vỉa hè còn thông thoáng nguyên vẹn, mà đại đa số đều bị cây cỏ dại mọc tràn lan. Không thấy đơn vị nào quản lý vỉa hè và cây xanh cho nhân công phát quang cây cỏ để vỉa hè dành cho người đi bộ được thông thoáng.

Tin cùng chuyên mục