Vợ chồng ung thư nuôi 3 con nhỏ cầu cứu

Đó là gia đình anh Trần Văn Viện (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hạnh (36 tuổi, trú tại ấp An Phú, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang); chồng bị ung thư tuyến giáp, vợ bị ung thư vú (ảnh).
 Cách đây 2 năm, khi đang làm thợ hồ ở quê nhà thì anh Viện đổ vật xuống đất nằm bất tỉnh. Bà con lối xóm cứu giúp chở đi bệnh viện. Khi biết mình mắc bệnh ung thư tuyến giáp, anh Viện như ngã quỵ. Người chồng khốn khổ phải dằn lòng, tiếp tục gồng mình để chăm sóc vợ và kiếm tiền nuôi 3 đứa con nheo nhóc (đứa lớn chưa đầy 14 tuổi, đứa nhỏ mới 3 tuổi). 
Vợ chồng ung thư nuôi 3 con nhỏ cầu cứu ảnh 1
Tháng 2-2017, chị Hạnh cũng bất ngờ bị bệnh. Khi nghe bác sĩ thông báo không còn hy vọng vì chị bị ung vú giai đoạn cuối, anh Viện nghẹn ngào nói không ra hơi. “Các con đói mấy ngày nay; chúng chắp tay lạy ba mẹ đừng chết vì lo sợ bơ vơ. Vợ chồng tôi đã hết sức cố gắng nhưng cuộc đời sao nghiệt ngã, tôi tuyệt vọng quá”, anh Viện thẫn thờ nói. Giọng anh khẩn khoản, nghẹn lại khi chạm vào khối u to bằng cái chén sau cổ, khiến anh khó thở, càng làm mọi người thương xót. Niềm hy vọng nhỏ nhoi của gia đình nghèo bất hạnh này đang cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục