Vợ suy thận, cả nhà lao đao

Suốt 8 năm nay, Võ Thị Tím (ảnh, 24 tuổi, ở ấp 3, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) triền miên đau khổ vì bệnh thận. Do không có tiền chữa trị sớm, đến nay, chị bị suy thận mạn, thẩm phân phúc mạc giai đoạn cuối. Hàng tháng phải vất vả chạy nợ để có tiền tái khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).
Vợ suy thận, cả nhà lao đao

Suốt 8 năm nay, Võ Thị Tím (ảnh, 24 tuổi, ở ấp 3, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) triền miên đau khổ vì bệnh thận. Do không có tiền chữa trị sớm, đến nay, chị bị suy thận mạn, thẩm phân phúc mạc giai đoạn cuối. Hàng tháng phải vất vả chạy nợ để có tiền tái khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Bản thân mang bệnh ngặt nghèo, chị Tím không còn làm được việc gì để kiếm ra tiền, sống dựa vào sự chăm sóc của chồng và mẹ ruột. Từ ngày chị Tím bệnh nặng, chồng chị phải nghỉ làm mướn thời vụ, ở nhà chăm sóc vợ. Vợ chồng trẻ vướng cảnh bệnh tật hiểm nghèo, không thể tự mưu sinh nên buộc phải sống dựa hoàn toàn vào tiền bán vé số ngày được ngày không của mẹ ruột chị Tím, dù bà cũng héo hon vì mấy thứ bệnh của người già. Hiện cả nhà sống nhờ trên đất nhà ông ngoại của chị Tím và hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chị Tím mong sớm chữa được bệnh để cùng gia đình làm ăn sinh sống, cải thiện cuộc sống gia đình.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

VIỆT NGA

Tin cùng chuyên mục