Vụ đâm chết 2 “hiệp sĩ đường phố”, hung thủ lĩnh án tử hình

Sáng 29-11, TAND TPHCM đưa hai bị cáo Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) ra xét xử về tội giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án này là 2 “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi của Tài và Phú rất nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần có hình phạt để răn đe, giáo dục. Theo đó, TAND TPHCM đã tuyên phạt Tài “mụn” tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 2 năm tù tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Vụ đâm chết 2 “hiệp sĩ đường phố”, hung thủ lĩnh án tử hình ảnh 1 Nguyễn Tấn Tài tại tòa. Ảnh: QUỐC CHIẾN
Nguyễn Hoàng Châu Phú bị tuyên án chung thân về tội giết người, 6 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt là chung thân.

Liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử cũng tuyên Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vập) 4 năm tù giam và Trịnh Thị Như (27 tuổi, vợ Hùng) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm, cùng về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, chiều tối ngày 13-5-2018, Tài rủ Phú điều khiển xe máy đi trộm tài sản. Cả hai đều mang theo dao, cây sắt, đoản cạy khoá cùng thiết bị phá sóng định vị... Sau khi rảo qua nhiều tuyến đường, Tài chở Phú chạy ra đường CMT8 hướng về ngã sáu Công trường Dân Chủ.

Lúc này, nhóm "hiệp sĩ đường phố", gồm các anh Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Tuyên, Đinh Văn Tài phát hiện hai đối tượng này có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Thấy chiếc xe máy SH đậu trước cửa hàng 248C CMT8, phường 10, quận 3 không người trông coi, Tài và Phú quyết định lấy trộm. Bẻ được khoá xe, Tài định lên xe tẩu thoát thì anh Hoàng Thôi, Nam, Tuyên xông vào khống chế Tài. Để thoát thân, Tài đã rút con dao giấu trong người đâm loạn xạ khiến anh Thôi, Nam tử vong tại chỗ, còn anh Hoàng bị trọng thương.

Phát hiện Phú đang bị anh Quý và anh Huy khống chế, Tài liền chạy tới đâm 2 người này rồi lên xe cho Phú chở đi. Khi về gần đến nhà, Phú đưa túi đựng dụng cụ gây án cho Tài cất giấu. Xong việc, Phú về nhà ngủ còn Tài đi về phòng trọ thay quần áo dính máu rồi giấu hung khí gây án.

Sau đó, Tài gọi điện cho bạn là Ngô Văn Hùng xin ở nhờ vài ngày. Biết Tài là hung thủ của vụ án khiến 2 “hiệp sĩ” tử vong nhưng Hùng và Như lại đồng ý cho Tài ở nhờ.

Qua điều tra truy xét, tối ngày 14-5-2018, Tài bị bắt giữ tại nhà Hùng. Phú cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tin cùng chuyên mục