Vụ người đi đường bị CSGT đạp ngã: Nhận bồi thường, thay đổi lời khai

Báo SGGP ngày 29-3 đăng tin “Người đi đường bị CSGT đạp té”, phản ánh việc anh Lý Hùng (tạm trú 45/24 Bình Tiên, phường 7, quận 6, TPHCM) bị một CSGT quận 8 đạp ngã xe gây chấn thương nặng. Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của đông đảo người dân, thế nhưng, mới đây Công an quận 8 có công văn yêu cầu Báo SGGP đính chính vì thông tin không đúng sự thật, mà do nạn nhân tự té vào xe tải. Trong khi đó, theo điều tra của PV Báo SGGP, phát hiện một sự thật bất ngờ: Công an dùng tiền mua chuộc nạn nhân khai không đúng sự thật!
Vụ người đi đường bị CSGT đạp ngã: Nhận bồi thường, thay đổi lời khai

Báo SGGP ngày 29-3 đăng tin “Người đi đường bị CSGT đạp té”, phản ánh việc anh Lý Hùng (tạm trú 45/24 Bình Tiên, phường 7, quận 6, TPHCM) bị một CSGT quận 8 đạp ngã xe gây chấn thương nặng. Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của đông đảo người dân, thế nhưng, mới đây Công an quận 8 có công văn yêu cầu Báo SGGP đính chính vì thông tin không đúng sự thật, mà do nạn nhân tự té vào xe tải. Trong khi đó, theo điều tra của PV Báo SGGP, phát hiện một sự thật bất ngờ: Công an dùng tiền mua chuộc nạn nhân khai không đúng sự thật!

        Dân và nạn nhân khai: bị CSGT đạp

Ngay sau khi vụ việc xảy ra chiều 28-3, nhiều người dân chứng kiến đã vây giữ một CSGT đang định bỏ chạy trong khi người bị đạp ngã xe đang nằm bất tỉnh trên đường. Bà con xúm lại kể, anh thanh niên này không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe của CSGT nên đã bị CSGT đạp ngã vào xe tải gây bất tỉnh. Hai CSGT quay đầu xe định bỏ chạy nhưng người dân thấy bất bình đã vây chặn lại. Một CSGT thoát được, một CSGT bị bà con bao vây và yêu cầu phải đưa người thanh niên đang bất tỉnh vào bệnh viện. Sự việc đang gây bất bình trong dư luận.

Anh Lý Hùng điều trị tại bệnh viện với nhiều thương tích.

Anh Lý Hùng điều trị tại bệnh viện với nhiều thương tích.

Thế nhưng, mới đây, thực hiện sự chỉ đạo của Công an TPHCM, Công an quận 8 xác minh và báo cáo kết quả hoàn toàn trái ngược: Theo đó, Thiếu úy Phạm Trung Hiếu, thành viên tổ tuần tra kiểm soát, đã phát hiện Lý Hùng (sinh năm 1993) điều khiển xe không có kính chiếu hậu, chạy quá tốc độ. CSGT Hiếu ra hiệu cho Hùng dừng lại, do không có giấy phép lái xe, sợ bị phạt và giam xe nên Hùng không chấp hành hiệu lệnh và điều khiển lách xe sang phần đường bên trái để tránh CSGT. Do không làm chủ tốc độ nên Hùng đụng vào đuôi xe tải đang dừng bên lề. Ngày 3-4, Hùng cam kết không thắc mắc khiếu nại gì việc xử lý của Đội CSGT quận 8 (theo công văn số 370/CAQ ngày 8-4-2014 gửi Báo SGGP). Tức là theo kết luận điều tra của Công an quận 8 thì nạn nhân tự đụng vào xe tải, chứ CSGT không đạp xe.

Trong khi đó, ngay hôm nạn nhân Lý Hùng nhập viện, phóng viên đã có mặt ghi nhận lại lời khai của anh. Anh cho biết: do CSGT ra tín hiệu và đứng trước đầu xe quá gần nên anh đành phải chạy lách qua để tấp vào lề, bất ngờ bị một CSGT đạp mạnh khiến xe máy tông vào xe tải. Chỉ đến khi tỉnh lại, anh mới hay mình đang nằm trong bệnh viện. Chúng tôi cũng vừa thu thập được lời khai của nạn nhân Lý Hùng khai trong hồ sơ bệnh án được lưu tại bệnh viện, là bị CSGT đạp té, khớp với lời khai của các nhân chứng là người dân xung quanh hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Những người dân buôn bán bên đường chứng kiến vụ việc kể rõ: Khoảng 15 giờ, họ thấy 2 CSGT đứng chốt trước cổng Công ty Nhựa Sài Gòn, đạp vào xe máy do một thanh niên điều khiển, khiến xe bị mất lái lao vào xe tải đậu bên đường…

        Bồi thường 20 triệu đồng?

Khi PV đến gặp, gia đình anh Lý Hùng đã kể lại việc bị công an gọi lên đề nghị bồi thường 20 triệu đồng và yêu cầu anh Hùng khai lại là có lỗi chạy quá tốc độ, tự tông vào xe tải (trong khi xe tải đậu ngược chiều bên kia đường - PV). Sau khi xuất viện, anh Hùng vội về quê ở Tiền Giang tịnh dưỡng. Trao đổi với PV, ông Lý Lăng (cha ruột nạn nhân Hùng) kể rõ, ngay khi xuất viện, ngày 3-4, ông và anh Hùng bị Công an quận 8 mời lên làm việc. Người tiếp xúc với gia đình ông là một cán bộ (khoảng 50 tuổi) với thư ký nữ khoảng 20 tuổi (là cán bộ của Ban Thanh tra tổng hợp) và Thiếu úy Phạm Trung Hiếu (người CSGT mà anh Hùng khai đã đạp anh té vào xe tải). Những người này thỏa thuận sẽ bồi thường cho gia đình ông 20 triệu đồng, với điều kiện phải khai lại lời khai là anh Hùng chạy tốc độ cao, mất lái tự tông vào xe tải đậu bên đường và đảm bảo sẽ không khiếu nại CSGT.

Trong khi đó, cô ruột của Hùng cho biết, trước đó, công an có đến nhà thỏa thuận đền bù với giá 20 triệu đồng, nhưng cô không đồng ý, mà chờ ý kiến Hùng quyết định. Tuy nhiên, theo ý cô, việc đền bù này đổi lại cam kết là gia đình không khiếu nại CSGT chứ không đồng ý sửa lại lời khai. Sau đó, biết hai cha con Hùng lên quận sửa lời khai, bà rất bức xúc, vì như vậy là sai bản chất vụ việc. Chúng tôi hỏi vì sao lời khai bị thay đổi so với lời khai ban đầu, ông Lý Lăng trần tình: Do con mình có lỗi chạy quá tốc độ. Nghe chúng tôi giải thích việc chạy quá tốc độ chỉ vi phạm hành chính, chỉ bị phạt tiền; hành vi đạp xe dẫn đến gây thương tích có thể bị xử lý hình sự, lúc đó ông mới vỡ lẽ.

Sáng 15-4, khi làm việc với PV Báo SGGP, thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an quận 8, vẫn cho rằng: “Theo toàn bộ hồ sơ điều tra mà chúng tôi có được, CSGT không sai phạm. Do vậy, không có hình thức kỷ luật nào trong vụ việc này. Chúng tôi đã phê bình Tổ tuần tra giao thông liên quan vụ việc này và nhắc nhở Đội CSGT phải thật bình tĩnh, khôn khéo trong xử trí và xử lý vi phạm. Riêng với thiếu úy Phạm Trung Hiếu, chúng tôi đã tạm điều chuyển sang lực lượng trật tự cơ động”. Sau khi đăng bài báo này, Báo SGGP sẽ tiếp tục theo dõi thông tin phản hồi của lãnh đạo Công an quận 8 về sự thật đằng sau kết quả điều tra của Công an quận 8 về vụ việc.

THANH HẢI

Tin cùng chuyên mục