Vượt lên số phận

Từ chương trình được hỗ trợ vốn vay, nhận nuôi 1 con bò, nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, chất độc da cam ở Củ Chi, TPHCM đã vượt qua nỗi đau, thân thể dị tật, lao động bằng chính sức lực của mình để cải thiện cuộc sống. Hiện nay, không ít gia đình đã và đang dần thoát nghèo, xây lại nhà cửa khang trang, kinh tế ổn định.
Vượt lên số phận

Từ chương trình được hỗ trợ vốn vay, nhận nuôi 1 con bò, nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, chất độc da cam ở Củ Chi, TPHCM đã vượt qua nỗi đau, thân thể dị tật, lao động bằng chính sức lực của mình để cải thiện cuộc sống. Hiện nay, không ít gia đình đã và đang dần thoát nghèo, xây lại nhà cửa khang trang, kinh tế ổn định.

Ông Lê Thanh Cần (xã Phước Hiệp) bị mù cả 2 mắt, 2 đầu đạn vẫn nằm trong ngực từ năm 1968, mất sức lao động 100% nhưng vẫn chăm nom 3 công bắp cao sản.

Ông Lê Thanh Cần (xã Phước Hiệp) bị mù cả 2 mắt, 2 đầu đạn vẫn nằm trong ngực từ năm 1968, mất sức lao động 100% nhưng vẫn chăm nom 3 công bắp cao sản.

Ngoài chăn nuôi heo bò, trồng cây ăn trái, gia đình bà Phạm Thị Út ở xã Phú Hòa Đông (có con trai bị ảnh hưởng chất độc hóa học), còn nuôi chim trĩ để tăng thêm thu nhập.

Ngoài chăn nuôi heo bò, trồng cây ăn trái, gia đình bà Phạm Thị Út ở xã Phú Hòa Đông (có con trai bị ảnh hưởng chất độc hóa học), còn nuôi chim trĩ để tăng thêm thu nhập.

Gia đình bà Phan Thị Lũng (xã Tân Thạnh Tây), từ 1 con bò mẹ được hỗ trợ nay đã có 3 con bê để bán.

Gia đình bà Phan Thị Lũng (xã Tân Thạnh Tây), từ 1 con bò mẹ được hỗ trợ nay đã có 3 con bê để bán.

Bà Trần Thị Mon (xã An Phú) có chồng là bộ đội mất năm 2008, con trai bị dị tật; từ 1 con bò hỗ trợ, đến nay gia đình đã gầy dựng đàn bò sữa 8 con, 3 bê con, xây được ngôi nhà mới.

Bà Trần Thị Mon (xã An Phú) có chồng là bộ đội mất năm 2008, con trai bị dị tật; từ 1 con bò hỗ trợ, đến nay gia đình đã gầy dựng đàn bò sữa 8 con, 3 bê con, xây được ngôi nhà mới.

Chị Nguyễn Thị Kiều Thanh (xã Trung An) - bị dị tật, sau khi hoàn lại con bò được hỗ trợ, nay có cả đàn gà vịt, 2 con heo và bò thịt.

Chị Nguyễn Thị Kiều Thanh (xã Trung An) - bị dị tật, sau khi hoàn lại con bò được hỗ trợ, nay có cả đàn gà vịt, 2 con heo và bò thịt.

Ông Lê Văn Hoàng - thương binh và con trai Lê Thanh Việt - bị dị tật bẩm sinh (xã Phú Hòa Đông), đã phát triển kinh tế từ 1 con bò được hỗ trợ, nay đã có đàn heo gần 20 heo con và xây lại nhà cửa.

Ông Lê Văn Hoàng - thương binh và con trai Lê Thanh Việt - bị dị tật bẩm sinh (xã Phú Hòa Đông), đã phát triển kinh tế từ 1 con bò được hỗ trợ, nay đã có đàn heo gần 20 heo con và xây lại nhà cửa.

TRƯƠNG NGỌC

Tin cùng chuyên mục