Tiếp tục chương trình cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung

Gạo… “vượt” sông

Đã 30 ngày kể từ khi cơn lũ lịch sử bao vây, cuồng phá ốc đảo An Phú và Tân Lập, xã Tịnh An (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), dù cố gắng khắc phục, nơi đây vẫn chưa có điện, đi lại vẫn còn rất khó khăn, hoa màu đến kỳ thu hoạch đã mất trắng.

Gần 280 hộ dân với trên 1.400 nhân khẩu bỗng chốc trắng tay. Nhiều nhà đã nơm nớp lo sợ đói giáp hạt, thiếu cơm rẻo… Để chia sẻ những khó khăn, âu lo và trăn trở đó, ngày 30-11, Báo SGGP đã chuyển đến đây 1,6 tấn gạo, cùng bà con vượt khó!

Theo kế hoạch, đúng 8 giờ 30 phút, chúng tôi mới tiến hành phát gạo cứu trợ cho bà con, nhưng từ rất sớm, bà Lê Thị Giỏi, 78 tuổi, bị mù, nhờ đứa cháu nhỏ tay cầm gậy dắt đến nơi tập kết gạo. Trưởng thôn Tân Lập, ông Võ Đình Khẩn, cho biết: Bà Giỏi thuộc diện neo đơn, nghèo nhất làng. Bà Giỏi giọng run run: “Nghe thôn đến báo, sẽ được nhận gạo cứu trợ, tui mừng hết lớn”.

Một mình bà được 5kg gạo, chí ít cũng được gần nửa tháng, cũng đồng nghĩa 15 ngày tới, bà không phải chống gậy đi xin. Tôi đang bùi ngùi về hoàn cảnh của bà thì giọng ông trưởng thôn gọi giật lại: Bà Võ Thị Mẹo 93 tuổi, cũng neo đơn, sống trong căn nhà tình thương do nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng. “Nửa đêm hôm đó, nước lên nhanh, đột ngột, suýt chết.

May nhờ hàng xóm cứu kịp người, còn tài sản, bị nước lũ cuốn sạch. Hổm rày chưa ra khỏi làng. Hôm nay đi nhận gạo vui quá, nên mới chống gậy đi” - bà Mẹo cho biết. Thế cả tháng qua bà ăn gì? Mì tôm, không thì hàng xóm cưu mang, bữa đói bữa no.

Phó chủ tịch xã Tịnh An Nguyễn Văn Trinh ưu tư: Xã không tìm ra hướng. Nghe tỉnh có kế hoạch sẽ “biến” ốc đảo đó thành khu du lịch sinh thái gắn với núi Thiên Ấn, ai cũng mừng. Nhưng với đặc thù 6 tháng đi đò, xem ra còn xa xôi quá. Muốn làm gì đi nữa, giữ làng là yếu tố tiên quyết, chứ với tình trạng xói lở như hiện nay, không sớm thì muộn làng cũng bị xóa tên. Giải pháp được ông Trinh đưa ra là làm kè, trồng tre với mật độ dày đặc hơn nữa mới hy vọng giữ đất.

… Của ít, lòng nhiều; một nắm khi đói bằng một gói khi no! Danh sách nhận hàng cứu trợ ngày một dài, 280, 300 rồi 318… gạo phát cho bà con dần vơi đi. Nhưng nhìn những nụ cười của trẻ nhỏ, trung niên hay người già mỗi lần đến nhận gạo, chúng tôi cũng thấy vui lây.

Trước đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức trao 120 suất quà với tổng kinh phí 16,8 triệu đồng đến đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề về tài sản do các đợt lũ vừa qua tại các xã Hành Dũng và Hành Trung (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Tại xã Hành Dũng, 100 suất quà, mỗi suất trị giá 140.000 đồng bao gồm 2 thùng mì tôm, 0,5kg bột ngọt và 1 lít dầu ăn đã được đưa tận tay cho các hộ dân, trong đó có 24 hộ đồng bào dân tộc Hre...  

HÀ MINH

Tin cùng chuyên mục