Từ vụ một số học sinh ở TPHCM muốn tự tử: Cần sự quan tâm hơn nữa của mọi người

Vừa qua, khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đã liên tiếp tiếp nhận một số học sinh bị ngộ độc thuốc trừ sâu và thuốc cảm liều lượng cao. Qua ghi nhận, các em đều cho biết do áp lực học hành quá căng thẳng cộng với tâm lý bị đè nặng bởi bố mẹ trách mắng nên dẫn đến hành động tự tử.

Mới 12 tuổi đã tự tử

Các bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 thực sự ngỡ ngàng khi hồi đầu tháng 12 đã tiếp nhận cấp cứu em Đ.M.Tr., ngụ ở quận Bình Tân, trong tình trạng ngộ thuốc trừ sâu có nguy cơ dẫn đến tử vong.

Khuôn mặt trẻ thơ, trên mình vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo học sinh khi nhập viện, vậy mà không ai ngờ rằng em học sinh mới 12 tuổi này uống thuốc trừ sâu vì muốn tự tử. Cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, đồng tử co nhỏ, rung giật cơ, các bác sĩ phải nỗ lực hết sức trong suốt 48 giờ mới giành lại sự sống cho em.

Cũng với ý muốn quyên sinh, em N.T.T.Th., 14 tuổi, ở quận Tân Bình đã uống một lúc gần hết vỉ thuốc trị cảm Paracetamol. Sau khi uống chưa đầy 30 phút, em choáng váng và có triệu chứng ngộ độc nặng. Được người nhà phát hiện kịp thời và đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu trong tình trạng nôn ói liên tục, mạch nhanh, lừ đừ nhưng ngay cả bác sĩ lẫn bố mẹ không ai nghĩ rằng em đã tự tử.

Qua chẩn đoán lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận em Th. bị ngộ độc thuốc Paracetamol với liều lượng cao nên đã tiến hành súc rửa dạ dày và cho uống thuốc giải độc. Rất may, sau 72 giờ cấp cứu, em đã tỉnh táo và được cho xuất viện.

Hai trường hợp nêu trên chỉ là ví dụ trong số 4 trường hợp mà Khoa Cấp cứu- Hồi sức Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận trong 2 tuần đầu tháng 12. Ngoài ngộ độc thuốc trừ sâu, thuốc cảm, có em còn bị ngộ độc rượu. Theo các bác sĩ với những triệu chứng ngộ độc cho thấy các em đều có ý muốn tự tử thực sự.

Áp lực học hành: nguyên nhân chính?

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, tất cả các em tự tử đều đang đi học và mỗi em đều có một hoàn cảnh đáng thương. Qua tiếp xúc, các em đều cho biết ngoài chuyện học hành đè nặng, các em không được sự quan tâm chia sẻ của gia đình.

Em Th. cho biết em mới học lớp 8 và các năm trước đều đạt học sinh khá, giỏi nhưng từ đầu năm đến nay sức học của em có kém đi chút ít. Hơn nữa, theo em Th. thì em phải học suốt ngày và cả tuần gần như không có ngày nào được nghỉ ngơi, giải trí.

Em phải học ở trường, học thêm nhiều môn học toán, lý, hóa, sinh... dẫn đến trạng thái quá tải, em bị nhức đầu thường xuyên và cảm giác bị áp lực phải học đạt điểm cao. Không những thế, bố mẹ thường xuyên ca thán Th. học kém nên em quyết định tự tử.

Theo các bác sĩ không chỉ Th. mà các trường hợp tự tử khác qua ghi nhận đều xuất phát từ việc căng thẳng do học hành, không được chia sẻ. Tâm lý sợ học kém thua bạn bè, sợ bố mẹ rầy la và thầy cô quở trách đã khiến các em bị hoảng loạn và đi đến hành động tự tử.

Tuy nhiên, có những trường hợp chỉ vì thiếu thốn tình thương, quan tâm của gia đình cũng có hành động tự tử. Trường hợp em L.T.T.D., 12 tuổi ở quận Tân Bình phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 mới đây là một ví dụ. Bố mẹ ly hôn, D. về sống với bà nội.

Hàng ngày, em tự đến trường và lủi thủi ra về mỗi lần tan trường trong khi bạn bè cùng trang lứa được ba mẹ đưa đón. Từ suy nghĩ không được may mắn và bị bạn bè gièm pha, D. đã quyết định uống 20 viên thuốc Paracetamol 0,5g để tự tử.

Qua các trường hợp trên, các bác sĩ cũng như các nhà tâm lý mong muốn các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con em mình hơn nữa, lắng nghe để hiểu và chia sẻ tâm tư tình cảm của con em mình vì đây là lứa tuổi vị thành niên, dậy thì, là khoảng thời gian phát triển, thay đổi tâm sinh lý rất nhiều.

Trẻ cần được quan tâm, giải thích thông cảm, cũng như sự kịp thời uốn nắn khéo léo của phụ huynh để vượt qua những suy nghĩ nông cạn dẫn đến hành động nông nổi, có thể đưa đến những hậu quả đáng tiếc. 

K.LIÊN-T.LÂM

Tin cùng chuyên mục