TPHCM: Giáng sinh cho người cơ nhỡ
Từ 16 giờ chiều 24-12, lượng người và phương tiện tập trung về khu vực trung tâm mỗi lúc một đông. Nhiều tuyến đường chính như Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng… bắt đầu ùn tắc.
|
|
Nụ cười đêm Giáng sinh. |
Khắp các ngả đường và khu vực công cộng như Hùng Vương Plaza, An Đông Plaza, Thuận Kiều Plaza, Nhà thờ Ngã Sáu-Văn Lang (quận 5); khu vực Tên Lửa-Vành Đai Trong (Bình Tân); Nhà thờ Đồng Tiến, Cư xá Bắc Hải (quận 10); Nhà thờ Chánh Tòa (Đức Bà-quận 1); Nhà thờ Đa Minh-Ba Chuông (Phú Nhuận)… đều tràn ngập ánh đèn đủ màu sắc lấp lóa. Không khí càng lúc càng náo nhiệt, đèn ông sao soi sáng hầu hết mọi nẻo đường, nhất là đoạn đường Phạm Thế Hiển (quận 8) dẫn vào giáo xứ Bình Thuận. Năm nay, trên các ngôi nhà mặt tiền đường, những cây thông bạc được xếp thẳng đều tăm tắp, cách khoảng rất đều nhau và lung linh đèn dây, tuyết giả, trái châu lập lòe.
Nổi bật hơn hết vẫn là màu áo đỏ của các ông già Noel, đầu đội mũ bảo hiểm, lưng vác những bao quà to tướng chen chúc qua dòng người. Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ Trần Thế Dũng cho hay: “Năm nay, dịch vụ giao quà Noel tăng đáng kể so với năm trước do người dân TPHCM làm ăn được. Công ty chúng tôi có gần 40 ông già Noel để kịp giao 500 phần quà trong đêm Giáng sinh. Năm nay, có khoảng 8 công ty đã mời các ông già Noel (kèm theo quà, ban nhạc, bánh kẹo…). Riêng 100 ông già Noel của Lửa Việt thì đã giao 1.500 phần quà cho các khách hàng. Trong khuôn viên Công viên Văn hóa Đầm Sen, chiếc bánh kem khổng lồ dài 20m, nặng 5 tấn cũng được cắt và phát cho khoảng 30.000 người ăn miễn phí.
Tại Trung tâm Dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, bạn Nguyễn Thị Lệ Tuyền, bị liệt 2 chân, rất vui vì được tặng một đôi nạng bằng inox và cùng tham gia rất nhiều trò chơi, chương trình giao lưu của Tổ chức Từ thiện Donate for children (DFC). DFC còn tặng trung tâm 1.000kg gạo, 100kg muối, 100kg đường, 50kg bột ngọt, 100 phần quà và 9 đôi nạng inox. Trước đó tại số 6 Tôn Đức Thắng (quận 1), linh mục Nguyễn Thái Hợp cũng tất bật cùng ê kíp đạo diễn, ca sĩ, nghệ sĩ … tổ chức chương trình mừng “Noel cho trẻ mồ côi, khuyết tật”. Năm nay, con số các em tham dự tăng cao, có tất cả 3.500 em từ hơn 60 trường chuyên biệt dành cho trẻ mồ côi, khuyết tật, lang thang cơ nhỡ và cả nhóm trẻ nhiễm HIV. Còn tại sân Trường Trần Đại Nghĩa, đường Lý Tự Trọng (quận 1), 150 em nhỏ bỏ lại sau lưng những ngày vất vả kiếm sống trên đường phố để gặp bà Brigite Webber, một nhà hoạt động xã hội người Thụy Sĩ gắn bó lâu năm tại Việt Nam, để vui chơi và nhận quà Giáng sinh.
|
|
Người dân TPHCM vui Giáng sinh và chào đón năm mới 2008. Ảnh: VIỆT DŨNG |
Trao đổi với PV Báo SGGP, linh mục Nguyễn Công Danh tỏ ý vui mừng trước thành quả mà TPHCM đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, ông đánh giá: “Mức tăng trưởng GDP năm qua là 12,6% cho thấy xã hội chúng ta ngày càng ổn định, phát triển vượt bậc, trong đó có đóng góp của đồng bào các tôn giáo. Trong năm 2007, riêng đồng bào Công giáo TPHCM đã đóng góp cho 3 lĩnh vực: giáo dục, chăm sóc y tế và xã hội từ thiện, với tổng số tiền 40 tỷ đồng”.
Năm nay, ở giáo xứ Tân Thông (Củ Chi) ngoài giáo dân, nơi đây còn tràn ngập du khách đến thăm 54 cụ ông, cụ bà đang sống tại khu nhà tình thương trong giáo xứ. Còn ở Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt (Bình Thạnh), mọi người có đạo lẫn du khách đã rất thán phục và nhắc nhở tên vị nữ tu Nguyễn Thị Minh Lương với bài nói chuyện nhan đề “Sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hết sức ấn tượng và thuyết phục. Năm nay, hơn 300 gia đình liệt sĩ theo đạo Công giáo phấn khởi khi được TPHCM tổ chức cho bà con dâng thánh lễ và viếng Đền Bến Dược, sau đó là dùng cơm trưa tại nhà thờ Bắc Hà (Củ Chi) trước dịp Giáng sinh.
Riêng các ngày cận lễ, PV Báo SGGP ghi nhận Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) đã tổ chức lễ Giáng sinh với trên 15.000 người tham gia tại Công viên Tao Đàn. Kế đó, năm hệ phái Tin Lành khác là Phúc âm Ngũ tuần, Bap Tít Việt Nam, Phúc âm Toàn vẹn, Liên hiệp Truyền giáo, Trưởng lão cũng tổ chức đón lễ tại nơi trên với hơn 5.000 người. Tòa Tổng giám mục TPHCM cũng tổ chức đón Giáng sinh với 9.500 người tham gia. Theo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, từ đầu năm đến nay đã có 287.123 Việt kiều nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất và các tháng cuối năm, con số này tăng rất cao, bởi năm nay có nhiều ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc.
|
|
Ông già Noel phát quà trên đường Đồng Khởi. Ảnh: VIỆT DŨNG |
Đến 19 giờ, khu vực trung tâm đã bắt đầu chật cứng người. Các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Lê Duẩn, nhất là khu vực nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, khu vực trước Nhà hát TP… phương tiện chỉ còn nhích từng ly. Tuyến đường nào trang trí càng đẹp càng ùn tắc giao thông, do có rất nhiều người dừng xe ngắm hoặc chụp hình khiến lực lượng điều tiết giao thông hết sức vất vả.
Đến gần 20 giờ, khu vực trung tâm rất khó để tìm ra một chỗ để gửi xe, gửi nón bảo hiểm. Một số bãi giữ xe tự phát được mọc lên ở các hẻm nhỏ thu tiền với giá cắt cổ: 15.000-20.000 đồng/xe máy; 5.000 đồng/lần gửi nón bảo hiểm, nhưng vẫn không tìm ra chỗ gửi. Một số bãi giữ xe thuộc lực lượng TNXP vẫn lấy đúng giá nhưng sau 20 giờ hầu như không còn bãi nào trống.
Hà Nội: Đón Noel trong rét ngọt
Đêm qua, trong tiết trời rét ngọt và khô ráo, hàng chục ngàn người dân, du khách nước ngoài trong “trang phục… nón bảo hiểm” đổ về những khu vực, tuyến đường trung tâm đón Noel năm 2007. Nhiều ngả đường quanh Nhà thờ Lớn Hà Nội như Nhà Chung, Nhà Thờ, Hàng Trống, Lý Quốc Sư, Lê Thái Tổ, Hàng Gai, Hàng Bông, Bờ Hồ… đã bị tắc nghẽn từ chiều. Không khí đón Noel ở các trung tâm mua sắm nổi tiếng của Hà Nội như Vincom, Tràng Tiền Plaza, Hà Nội Tower, siêu thị Big C, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lương Văn Can… cũng náo nhiệt, đông đúc không kém. Dọc đường Thanh Niên (Hồ Tây), hàng trăm cặp tình nhân và trẻ em chen chúc chụp ảnh kỷ niệm trong trang phục quần áo, râu tóc, mũ nón của ông già Noel.
Nhiều trung tâm, tổ chức biểu diễn văn hóa, nghệ thuật đã gặt hái lớn. Liên đoàn xiếc Việt Nam trình làng những tiết mục mới, độc đáo của năm 2008. Tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội), 350 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm “Thời trang Việt năm 2008” tiếp tục cuốn hút hàng ngàn khách hàng đến mua sắm. Đêm qua tại Sân vận động Mỹ Đình đã diễn ra một lễ hội mừng Noel rất ấn tượng, được Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC truyền trực tiếp, mang tên “Dạ hội tình yêu”.
Do Noel năm nay lượng du khách nước ngoài và khách từ nhiều tỉnh, thành về Hà Nội tăng đột biến nên đã xảy ra tình trạng “cháy”, “sốt” phòng khách sạn nghiêm trọng.
M.Anh - M.Hương - Q.Lâm - P.Hậu - N.Viên - C.Phong
Lâm Đồng: Tặng quà gia đình giáo dân tiêu biểu
Sáng 24-12, ông Nguyễn Thế Doanh (Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ) đã đến thăm và tặng quà tại Tòa giám mục Đà Lạt. Dịp này, tỉnh Lâm Đồng tổ chức các đoàn thăm và tặng quà tại các cơ sở tôn giáo và gia đình giáo dân tiêu biểu (thương binh, liệt sĩ, mẹ VNAH, có công với cách mạng…), mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng. Nhiều nhà thờ ở Đà Lạt cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho giáo dân nghèo và ốm đau trong giáo xứ.
Cần Thơ: Cây thông cao nhất ĐBSCL
|
|
Hàng ngàn người dân đón Giáng sinh bên cây thông cao 20m ở Cần Thơ. Ảnh: C.P. |
Không khí đón Giáng sinh ở Cần Thơ bắt đầu rộn lên từ 19 giờ tối 24-12. Náo nhiệt nhất là tại Công viên Lưu Hữu Phước – nơi có cây thông Noel cao 20m, lần đầu tiên xuất hiện tại TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL thu hút hàng ngàn người dân thưởng ngoạn. Đây là cây thông do Công ty CP Dược Hậu Giang làm để kết nối với đêm hội “Giáng sinh ngọt ngào” cho thiếu nhi vui Giáng sinh. Tại đây, các bé viết những mơ ước của mình vào thiệp ước Giáng sinh, treo lên cây thông với niềm hy vọng ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực. |
|
Kẹt xe vì tin đồn Đức Mẹ khóc
Sáng 24-12, tình trạng kẹt xe đã xảy ra tại đường Phú Châu phường Tam Bình quận Thủ Đức TPHCM, mà nguyên nhân là do tin đồn thất thiệt. Do ghen tuông, hai vợ chồng con ông Nguyễn Văn Khang, chủ căn nhà số 157 đường Phú Châu, đã khóa cửa, đập đồ đạc trong nhà rồi ẩu đả nhau. Nhiều người hàng xóm chạy đến xem và phao tin đồn tượng Đức Mẹ trên bàn thờ của căn nhà này đang… khóc. Hàng trăm người hiếu kỳ dừng xe, chen lấn để xem dẫn đến kẹt xe, tắc đường, gây mất trật tự trong khu vực gần 2 giờ...
TR.TH. |
Thị trường Giáng sinh 2007 Mãi lực tăng vượt dự kiến!
Khác với những dự kiến trước đó, thị trường Giáng sinh năm nay diễn ra khá sôi động, sức mua tại nhiều hệ thống phân phối đã tăng 10% - 150%.
Đầu tiên là nhóm hàng trang trí và quà tặng Giáng sinh. Theo anh Bùi Minh Tâm, chủ cửa hàng Yến Thanh, số 190 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM, sức mua tính đến ngày chiều 24-12 đã tăng 1,5 lần so với cùng kỳ. Dù nhóm hàng quà tặng năm nay mẫu mã đơn điệu, chỉ quanh đi quẩn lại vài mẫu ông già Noel, người tuyết cảm ứng, phát quang nhồi bông đã có từ những năm trước, nhưng sức mua vẫn rất cao. Nhiều nhãn hiệu bánh kem như Kinh Đô, Hỷ Lâm Môn, ABC, Givral, Phạm Nguyên… đã tăng cường sản lượng bánh Buche (bánh Noel truyền thống) lên gấp 2 lần so với năm rồi nhưng vào giờ chót các ngày 22, 23 và 24-12 tại một số cửa hàng vẫn bị “cháy hàng”.
Do Giáng sinh năm nay rơi đúng vào ngày đầu tuần, hầu hết mọi người đều phải đi làm nên số người tổ chức tiệc tại nhà tăng cao. Nhờ đó, mãi lực các mặt hàng thực phẩm như heo quay, gà luộc, thịt nguội, rượu bia, nước ngọt… tại các các chợ, siêu thị cũng tăng cao vào giờ chót. Cụ thể: tại siêu thị Maximark so với năm ngoái, lượng Chocolate ngoại nhập cũng tăng khoảng 20%. Tại các đại lý bia và nước ngọt, giá hầu hết các mặt hàng đều tăng thêm 2.000 - 3.000 đồng/thùng so với ngày thường, nhưng mãi lực vẫn tăng 40%.
L.M.T. |