|
Ôm ghì người cha sau 37 năm thất lạc gia đình, chị Nguyễn Thị Thu (ảnh bìa trái -nhân vật chính trong bài “Điều kỳ diệu của số phận” đăng trên Báo SGGP ngày 23-6) xúc động chỉ gọi được một tiếng thân thương “Ba …”. Tối qua 27-7 là lần đầu tiên chị Thu hội ngộ với cha ruột của mình là ông Lê Văn Cang và gặp mặt các anh chị em trong gia đình tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Chị Thu bị thất lạc gia đình vào năm 1970, khi chị mới hơn một tuổi và được một gia đình hiếm muộn nhận làm con nuôi với tên gọi Nguyễn Thị Thu. Sau năm 1975, Thu lại thất lạc cha mẹ nuôi và bị đưa về sống ở cô nhi viện Vũng Tàu. Cô nhi viện giải thể, Thu sống lây lất ở lề đường, ban ngày làm thuê, làm mướn.
Năm 1999, chị theo chồng định cư ở Thụy Sĩ. Tại quốc gia Trung Âu xinh đẹp này, chị tình cờ gặp chị Lê Thị Nga (cũng đang sống ở Thụy Sĩ) và tìm được nguồn cội của mình. Ngày 16-6, Công ty Gentest.ch, Thụy Sĩ đã cho kết quả xét nghiệm ADN, chứng nhận Lê Thị Nga và Nguyễn Thị Thu là chị em ruột với 99,99% ADN giống nhau. Sau giây phút hội ngộ ở sân bay Tân Sơn Nhất, cả gia đình về ngay Cam Ranh. Ông Lê Văn Cang cho biết: “Vợ tôi vì sức khỏe yếu nên không lên đón con được. Bà đang nóng ruột đợi con ở nhà. Phải dẫn con Thu thắp nhang cúng ông bà tổ tiên và ra mắt bà con lối xóm nữa chứ!”.
Hg.L. |