Ở nhiều phường của quận 6, quận 8 TPHCM: Hàng ngàn hộ dân thiếu nước sạch!
Thứ tư, 11/06/2008, 23:45 (GMT+7)

Nước ô nhiễm: Nhắm mắt mà ăn

Hiện nay, tại phường 4 quận 8 và phường 14 quận 6 TPHCM có hàng ngàn hộ dân phải sống chung với nước ô nhiễm.

Phường 4, quận 8 có gần 5.000 hộ dân chưa có nước sạch để dùng. Trong đó, tổ dân phố 109 (khu phố 8) có gần 3.000 hộ là lao động nhập cư không có hộ khẩu thường trú phải dùng nước giếng khoan.

Chị Phạm Thị Hạnh (154/7 Tân Hòa Đông, P14, Q6) hàng ngày phải kiểm tra thau rửa vại nước nhà mình.

Ông Trịnh Ngọc Lan, Bí thư chi bộ khu phố 8 (KP 8) cho biết: “Ở khu Đồng Diều có gần 2.000 hộ dân, mỗi ngày phải cần tới 5.000m3 nước. Vậy lấy nước đâu ra? Chỉ còn cách hút nước ngầm dưới đất lên, mà lòng đất thì chứa biết bao thứ bẩn thỉu: nước thải của bệnh viện quận, nước thải từ nhà dân và nước đen thui từ các kênh rạch bị ô nhiễm. Vì thế, nước có mùi tanh, vị chua và nhớt. Nhìn đã thấy kinh, nói chi là ăn uống…”.

Ông Dương Văn Tư, Phó Ban điều hành KP 8 nói: “Trước khi đưa nước vào bể, tôi phải lọc qua một lần, sau đó đun sôi và lọc qua lần nữa mới dám ăn. Mua một bộ lọc mất vài triệu đồng, hàng tháng phải thay than, sỏi, cát để đảm bảo vệ sinh. Suốt từ 6 năm nay, chúng tôi kêu khàn cổ, đơn thư kiến nghị chồng chất nhưng không có ai trả lời. Biết nước dơ nhưng cũng nhắm mắt mà dùng”.

Cả khu vực Đồng Diều chịu sự phân phối nước của Công ty Khai Minh. Sau khi hút nước ngầm lên, đơn vị này lọc qua rồi truyền đường nước về cho dân. Nhưng sau vài năm, bể đựng nước của công ty này chuyển sang màu vàng khè.

Chính quyền địa phương nhiều lần đi kiểm tra nhưng đều bị Khai Minh từ chối vì họ cho rằng có thể tự xét nghiệm được nguồn nước của mình. Hơn nữa, để vào được cổng của Khai Minh, chính quyền phường 4 phải gửi công văn xuống trước 3 ngày để công ty này kịp… chuẩn bị?!

“Chỉ ước có nước máy về”!

Nhà ông Nguyễn Hữu Nghĩa ở tổ dân phố 109 (KP8) hơn 10 năm nay đã trở thành cái “giếng làng” duy nhất của gần 3.000 nóc nhà. Với 2 miệng giếng sâu trên 200m, cộng với bộ đồ lọc gia công “khổng lồ” và 2 hồ chứa 30 khối nước, ông Nghĩa trở thành người “hái” ra tiền khi bán cho hàng xóm của mình 5.000 đồng/khối nước. Nhà ông Nghĩa trở thành trạm cấp nước tư nhân, và người nghèo, dù biết nước giếng khoan không sạch nhưng vẫn phải bỏ tiền ra mua.

Chị Hồ Thị Lài (nhà không số đường 16 nối dài) có 7 đứa con, 2 đứa cháu ngoại, sống nhờ vào đồng lương phụ hồ của chồng chị. Mỗi tháng ngoài tiền chi tiêu, cả nhà phải bóp bụng mới gom đủ 100.000 đồng mua nước.

Chị Lài tâm sự: “Tui bị liệt một chân từ bé, năm kia đưa cháu ngoại đi học chẳng may bị người ta “tông” cho què luôn cả hai. Giờ ở vầy làm gì ra tiền. Khổ nỗi, nhà có những 9 đứa trẻ con, riêng chuyện tắm rửa của chúng cũng đủ… chết rồi”.

Chị Nguyễn Thanh Ngân (nhà không số, kế 23/38/18 đường 16 nối dài) cũng đồng cảnh ngộ. Mình chị đi làm thuê, mỗi tháng kiếm về 500.000 đồng nuôi một mẹ già, hai con nhỏ và người anh trai bị bệnh nặng. Đã thế, cả nhà mỗi tháng dùng hơn 20 khối nước, tính ra cả trăm ngàn đồng. Tháng nào chị cũng thiếu nợ hàng xóm. Chị nghẹn ngào: “Ăn nước giếng khoan mà mỗi tháng cũng mất cả trăm ngàn đồng. Nếu được ước, chỉ ước có nước máy về!”.

Hơn 30 năm đợi chờ…

11 hộ ở hẻm 154 Tân Hòa Đông (phường 14 quận 6) mong mỏi chờ nước từ năm 1975 đến nay. Để có nước dùng, họ phải “câu” nhờ nước giếng khoan với các hộ hẻm khác, một ngày trung bình mỗi gia đình dùng 15.000-20.000 đồng tiền nước.

Bà Trịnh Thị Phụng, 53 tuổi, (154/3 Tân Hòa Đông) ở đây từ năm 1962 cũng phải “câu” nhờ giếng của hàng xóm. Với 6 nhân khẩu, một ngày nhà bà Phụng tốn 15.000 tiền nước giếng, một tháng mất 500.000 đồng. Hơn 30 năm nay, cộng lại, chẳng biết bao nhiêu tiền mà kể. Bà Phụng nói: “Dân nghèo chỉ mong có nước máy về thôi. Dùng nước giếng phèn chỉ sợ bệnh tật sau này”.

Chị Phạm Thị Hạnh (154/7 Tân Hòa Đông) ở đây đã 20 năm. Từ trước đến nay, chị đã phải thay 3 “đời” giếng nhưng không ăn thua. Cái giếng “mới tinh” sâu hơn 70m, nay cũng đã bị nhiễm phèn nên mỗi tháng chị phải sục rửa thau nước mấy lần, nếu không, phèn sẽ vón cục lại thành gỉ sắt. Chị Hạnh kể: “Nước mới bơm lên vừa tanh vừa thúi, phải để lâu, lắng xuống mới tắm rửa được. Nước giếng dùng để tắm giặt, nhưng quần áo từ màu trắng chuyển sang màu… cháo lòng không à”.

Ông Nguyễn Đính, tổ trưởng tổ dân phố 77 cho biết: “Tôi đã 4, 5 lần đề xuất ý kiến lên phường, trong các cuộc họp HĐND, tiếp xúc cử tri, nhiều lần kiến nghị xin cấp nước cho dân mà đến nay vẫn không thấy động tĩnh gì”.

Người dân ở hai phường trên bày tỏ: “Bây giờ chúng tôi không “xin cấp” nước sạch nữa mà muốn bỏ tiền túi ra đóng góp để Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 

HOÀNG HOA

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Hàng ăn, cà phê “ăn theo” Euro  (11/06/2008,14:55)
Hà Nội :Hàng ngàn công nhântiếp tục ngừng việc tập thể  (11/06/2008,14:42)
Lâm Đồng: Mở tuyến du lịch đường bộ sang Lào và Thái Lan  (11/06/2008,14:08)
Khai trương tuyến tàu cao tốc TPHCM- Châu Đốc  (11/06/2008,14:07)
Chỉ mới trên 40 hộ ra khỏi chung cư 727 Trần Hưng Đạo quận 5 TPHCM  (11/06/2008,02:15)
Tin vắn  (11/06/2008,02:07)
Vinh danh những người hiến máu tình nguyện  (11/06/2008,01:59)
Bài 2: Chưa thông đường thủy  (10/06/2008,23:09)
“Gieo chữ” bằng… ngôn ngữ chân tay  (10/06/2008,14:57)
Ai cứu những đứa trẻ… không tên?  (10/06/2008,14:41)