Thành phố có hơn ngàn sạp báo, nhưng chẳng mấy ai trụ lại được với sạp báo của mình lâu dài do nhiều nguyên nhân. Nhưng vẫn có người “sống chết” với nghề khá lâu. Họ là những người đồng hành với người làm báo, đưa báo đến bạn đọc, bất kể ngày mưa hay nắng… Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, những người làm báo SGGP 12 Giờ xin gửi tới họ - những bạn đồng hành - lời tri ân.
- Tình yêu nghề
Nhiều sinh viên tham gia phát hành báo SGGP 12 Giờ
Anh Lộc, chủ một sạp báo trước trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, 14 người với 10 sạp báo trên đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai, từ ngã tư Nguyễn Thiện Thuật – Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã tư Tôn Thất Tùng – Nguyễn Thị Minh Khai đều là họ hàng của anh. Sở dĩ họ có thể trụï với nghề lâu dài chính là nhờ sự chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Anh Lộc kể: “Tôi bán báo ở đây từ năm 1994, đến nay đã được 14 năm.
Tôi không phải là người bán báo đầu tiên trong đại gia đình này mà là chị Hoa – bà chị cả”. Vừa kể, anh Lộc vừa đưa tay chỉ chỗ chị Hoa bán, cách sạp báo của anh chừng hơn trăm mét, trước Ngân hàng ACB. Chị Hoa lên đây từ năm 1987, khi ấy trụ sở Ngân hàng ACB còn chưa có. Ngày mới lên thành phố, chị cũng làm qua nhiều nghề: Bán thuốc lá, bán xôi… mỗi nghề chị chỉ làm trong thời gian ngắn rồi nghỉ. Riêng với nghề bán báo, chị gắn bó với nó đến tận bây giờ.
Vào những năm 1989 - 1990, bán được hơn năm, thấy nghề này cũng kiếm được miếng cơm qua ngày nên chị đã dìu dắt thêm em, cháu lên bán báo với mình. Gần 20 năm bán báo, chị mấy lần muốn bỏ nghề, nhưng không sao bỏ được vì nó đã thấm máu thịt chị. “Bán báo nên mình có cơ hội để đọc, biết nhiều chuyện hơn”. Khách của họ chủ yếu là người quen, mỗi sáng họ ghé lại mua báo, được chào hỏi thân tình, đó cũng là niềm vui.
- Cầu nối giữa tờ báo với bạn đọc
Chị Hồng đang bán báo cho khách
Người bán báo thường không có ngày nghỉ. Anh Lộc tâm sự: “Nhà báo ngày nào cũng làm việc, đâu kể ngày lễ hay tết, tin tức ngày nào cũng có, tòa soạn ngày nào cũng ra báo làm sao mình nghỉ được. Vả lại, ngày lễ tết là những ngày báo bán được nhất”. Những ngày này là dịp người bán báo kiếm thêm được đồng lời bù vào những ngày bán ế. Nên trong một năm chẳng có khi nào anh nghỉ bán, trừ những lúc đau ốm. Mỗi ngày anh Lộc đi lấy báo từ lúc 4g30 sáng mãi đến 8g anh mới về đến nhà. Anh còn nói với tôi là “mình quen rất nhiều nhà báo”.
Khi hỏi về số báo bán được mỗi ngày, chị Hoa vui vẻ nói: “Mỗi ngày, người bán nhiều nhất ở đây khoảng 400-500 tờ, ít cũng được 200 tờ”ø. So với trước đây, bây giờ việc bán báo khó khăn hơn vì hiện nay có dịch vụ giao báo tận nhà, tận cơ quan, lại thêm xuất hiện nhiều người bán báo nên bán sạp bị mất khách. Chị Thứ, vợ anh Lộc, buồn bã cho biết: “Trụ với nghề khá lâu nên nói chuyển nghề thì không ai muốn, nhưng cứ bán thì không biết có sống nổi hay không”.
MỸ DUNG
SGGP 12 Giờ phải tiếp tục làm mới mình Ra mắt bạn đọc gần 2 năm, SGGP 12 Giờ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều bất cập, chưa thỏa mãn nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Lắng nghe, tự soi rọi lại mình… để ngày càng phát triển là tôn chỉ của SGGP 12 Giờ. Tôn trọng bạn đọc, những người đã đồng hành cùng SGGP 12 Giờ, chúng tôi xin trích đăng các ý kiến góp ý của bạn đọc xa gần – món quà của bạn đọc cho báo nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Cần báo ra sạp nhiều hơn Từ ngày báo SGGP 12 Giờ ra số báo đầu tiên đến nay đã gần 2 năm và đã chiếm vị trí nhất định trong lòng độc giả, nhất là khi báo chuyển tải được những thông tin nóng trong buổi sáng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa nhiều sạp bán SGGP 12 Giờ. Bên cạnh đó, nhiều ngày báo đến sạp không đúng giờ. Theo tôi phải đưa báo ra sạp nhiều hơn cũng như phát hành phải đúng giờ… Dương Lâm (409 Trần Phú, quận 5, TPHCM) Một lời xin lỗi, tại sao không? Phải thừa nhận rằng trang chứng khoán trên Báo SGGP 12 Giờ có những lợi thế mà hiện nay không có tờ báo in nào có được… dù đôi khi bài bình luận thị trường chứng khoán chưa hay lắm. Thế nhưng gần đây, theo dõi báo SGGP 12 Giờ thấy trang chứng khoán bỗng nhiên “mất tích”. Chuyện bỏ trang là quyền của quý báo nhưng thiết nghĩ nên thông báo hay có vài dòng cáo lỗi gì đó cho bạn đọc biết. Với các báo khác, khi họ bỏ trang, mục gì đó đều có vài dòng cáo lỗi rất chân thành… Một chuyện khác, báo SGGP 12 Giờ luôn giới thiệu bài sẽ đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng buổi sáng. Vậy mà đến trưa, khi cầm tờ SGGP 12 Giờ trên tay lại không có những bài đã giới thiệu trước đó. Lô Văn Thảo (18A Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM) Gần gũi, dễ đọc Tôi tình cờ đọc được tờ SGGP 12 Giờ phát hành số đầu tiên, thấy thú vị nên tôi thường xuyên theo dõi tờ báo cho đến nay. Ấn tượng đầu tiên của tôi với SGGP 12 Giờ là tờ báo trình bày khá bắt mắt, nội dung gần gũi, thông tin nhanh nhiều vấn đề xã hội, dân sinh. Tôi nghĩ đây là một tờ báo có nhiều tiềm năng, nếu biết cách khai thác thế mạnh phát hành buổi chiều. Đề nghị báo phát hành và quảng bá nhiều hơn ở các quận huyện vùng ven, vì có khi muốn mua tờ báo tôi phải đến cả chục sạp báo mới có. Trần Thị Lan Thanh (Hội LHPN phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM) SGGP 12 Giờ cần thêm trang thông tin Tôi thích cách viết của SGGP 12 Giờ vì dễ đọc, đưa tin nhanh, trang mục khá phong phú. Tuy nhiên, tờ báo cần có thêm thông tin hoặc chuyên trang về giáo dục (du học, hướng nghiệp, dạy nghề, liên kết đào tạo…), kinh tế (đời sống người dân, vật giá liên tục leo thang, cơ hội đầu tư hợp tác, thương mại dịch vụ…). Theo tôi, trang thể thao nên tăng cường phần thể thao trong nước và nhiều bộ môn khác. Ngoài ra, trang Phóng sự - Ký sự của báo chưa có nhiều bài hay. Nguyễn Minh Trí (SV Đại học Mở TPHCM) Làm mới mình để đáp ứng nhu cầu độc giả Là một tờ báo trẻ nên SGGP 12 Giờ cũng không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Thông tin nhanh nhưng không sâu cũng là một hạn chế lớn. Chưa có nhiều diễn đàn cho người dân, những chuyên trang mới mà bạn đọc quan tâm… Mong rằng trong một ngày không xa, SGGP 12 Giờ sẽ trở thành một tờ báo được nhiều người yêu mến. KIẾN TÂN (Quận Bình Thạnh) Cần thêm nhiều thông tin nóng Tôi thường xuyên theo dõi báo SGGP 12 Giờ. Trang Văn hóa Văn nghệ trên SGGP 12 Giờ xem được, nhưng nên có thêm các bài phản ánh kịp thời những sự kiện văn nghệ đang được quan tâm như những bộ phim trong nước hoặc phim nước ngoài đang gây chú ý hoặc tranh cãi… Diễn viên Hồng Ánh
SGGP 12 Giờ đã tạo cho tôi thói quen đọc báo buổi chiều. Ngoài việc truy cập thông tin trên mạng, tôi vẫn thích cầm tờ báo SGGP 12 Giờ để đọc vào đầu giờ chiều mỗi ngày. Khổ báo SGGP 12 Giờ dễ đọc. Bố cục trình bày bắt mắt và gần gũi với người đọc hơn. Tuy nhiên, SGGP 12 Giờ chưa tập trung nhiều thông tin dân sinh, đời sống xã hội tại TPHCM. Tin tức quốc tế chưa hấp dẫn, thông tin còn “cứng nhắc”. Hải Anh (quận 10) Năng động trong việc kết nối thông tin Để phát huy thế mạnh của tờ báo buổi chiều, SGGP 12 Giờ có thể kết nối đường dẫn đến các website có những thông tin tiếp nối để tạo sự chú ý cho bạn đọc, từ đó, bạn đọc có thể phản hồi trực tiếp bằng cách nhanh nhất. Những số báo cuối tuần, nên có thêm các chuyên mục như mẹo vặt trong cuộc sống (cách lướt web, chơi game, học tiếng Anh…), những thông tin giải trí cuối tuần (giới thiệu các chương trình, địa điểm tổ chức, những quyển sách hay…). Tăng cường trang giáo dục (thông tin học đường, chương trình học mà phụ huynh và học sinh quan tâm). Nên có những bài viết chủ đề theo từng sự kiện để thu hút bạn đọc. SONG TRẦN (quận Bình Thạnh) |