(SGGP 12 G).- Tình trạng ra ngõ gặp ăn xin ở TPHCM đã giảm rất nhiều so với những năm trước, tuy nhiên trên các nẻo đường đây đó vẫn còn những đệ tử “cái bang” lúc ẩn, lúc hiện. Họ tung đủ các loại “chiêu” để móc tiền từ lòng từ tâm của mọi người…
Chiêu cổ điển vẫn lừa được nhiều người
Ngã tư Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm (Gò Vấp), điểm làm ăn “lý tưởng” của những “cái bang”
Cơn mưa chiều như trút nước. Một thanh niên trạc ngoài 30 tuổi, cao lớn lại vật vã lảo đảo thật thảm hại. Bất chợt hắn ta khụy xuống trước nhà một gia đình đang tiệc tùng linh đình thuộc ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM.
Mọi người trong bữa tiệc thấy vậy dìu hắn vào nhà tránh mưa và hỏi han rối rít. Hắn thì thào: “Đói quá, đói quá…”. Với lòng từ tâm của mọi người, hắn được một bữa tiệc no bụng.
Hắn thều thào: “Quê tôi ở Quảng Xương, Thanh Hóa, tháng trước vào thành phố xin vào làm cho một hãng gỗ ở Tân Bình. Làm được hơn 20 ngày thì bà chủ tống tôi ra đường mà không trả cắc bạc nào. Không tiền bạc, không bà con thân thích, mấy ngày nay tôi chẳng được ăn uống gì, lang thang khắp nơi mà vẫn không kiếm được việc làm. Giờ cầu xin các cô bác, anh chị thương tình cho chút ít tiền để mua vé trở về quê”.
Nghe lời than thở của hắn, mọi người trong bữa tiệc động lòng gom góp. Hắn giã từ mọi người với số tiền trên 500.000đ và không quên gửi lại lời cám ơn rối rít.
Những tưởng sẽ không ai còn gặp lại anh chàng “lực điền” này nữa! Nhưng… hơn một tuần sau, tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM lại xuất hiện bóng dáng lê từng bước nặng nhọc vì “đói lả” của hắn. Hắn lại bất chợt té lăn ra ngay trước cửa nhà một gia đình đang làm đám tiệc mừng sinh nhật cho con.
Cũng cách diễn xuất theo kịch bản cũ, nhưng lần này hắn bị vạch mặt bởi một vài người từng có mặt trong một bữa tiệc trước đây không lâu. Trước đông đảo người dân và có cả chính quyền địa phương, hắn khai nhận là hành vi giả vờ “đói lả” này đã được soạn sẵn và lặp đi lặp lại nhiều lần ở các vùng nông thôn ở TPHCM. “Cùng chiêu thức này như tôi hiện nay có khoảng gần 10 người từ Thanh Hóa vào đây để xin ăn theo kiểu này”, hắn khai nhận.
Cũng trong vòng một tháng trở lại đây, trên đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM, hàng ngàn công nhân Công ty H.T. cảm thấy xót thương cho một gã “cái bang” trạc ngoài 50, lở loét toàn thân, nặng nhọc cùng chiếc xe lăn lê la trên đoạn đường sình bùn lầy lội.
Những ngày trời mưa, mọi người không hiểu nổi làm thế nào chiếc xe lăn lẫn người đàn ông này có thể tự “bơi” qua những “ao nước” trên đường để vẫn xuất hiện đều đặn trước cổng các công ty giờ tan tầm hoặc giờ vào ca.
Nhiều lần như thế, nhiều công nhân theo dõi thì biết được lai lịch của gã cái bang này. Ông ta tên N.V.T, quê Thanh Hóa có vợ và 2 con. Hắn xuất hiện ở đoạn đường này là do chính vợ hắn đã “hô biến” cho gã đến đây vào đúng giờ cao điểm. “Địa bàn hoạt động của hắn thường xuyên có 4 điểm, 2 điểm ở quận 12 và 2 điểm ở quận Gò Vấp. 4 điểm này được vợ hắn luân phiên chở đến hàng ngày vào các giờ cao điểm của công nhân. Mỗi ngày như vậy cũng kiếm được từ 150.000 - 250.000đ! Số tiền này đám công nhân chúng tôi có nằm mơ cũng không kiếm được mỗi ngày như hắn ta”, một công nhân kể.
Lòng nhân ái đang bị lợi dụng
“Ăn xin bây giờ hiếm rồi anh ơi, công an hốt hết trơn rồi. Nếu có thì toàn trá hình không hà, khó biết lắm”, vừa nhấp nhổm ngó chừng công an, một chị bán hàng rong ở hồ Con Rùa (quận 3) vừa chuyện trò với tôi.
“Có những kẻ rất tinh vi. Cách nay mấy ngày, một chị trông trí thức sang trọng lắm, tới “trình bày” với tôi là vừa bị kẻ gian móc túi lấy hết tiền bạc, xin 4.000đ để đi xe buýt, tôi vội vàng giúp ngay. Mấy phút sau, chắc không nhận ra “người quen”, cô ả lại sấn tới tính “trình bày” tiếp. Lúc này tôi mới biết mình bị lừa, tức điên luôn. Mình đi bán cả ngày kiếm không đủ ăn mà nó còn ráng lừa mình…”.
“Cái bang” thời nay muôn hình vạn trạng. Và hiện nay, khi bị các lực lượng công tác xã hội truy quét, tạo điều kiện cho hồi gia làm ăn thì đội quân cái bang này lại đổ xô về các quận, huyện vùng ven và ngoại thành TPHCM. Những vùng đô thị mới cũng đang đau đầu với vấn nạn “cái bang” nhếch nhác, lê la trên đường phố là điều khó tránh khỏi.
Bóng một “thầy chùa” đi khất thực trên đường Điện Biên Phủ đoạn phường 17, quận Bình Thạnh khiến cô bạn đang làm nhiệm vụ tìm hiểu về tình trạng người lang thang trên địa bàn TPHCM chở tôi tấp vội xe vào lề đường và theo “thầy” rẽ vào… tiệm Internet. Ra khỏi tiệm, “thầy” vẫy xe ôm, hướng về cầu Bình Triệu. Chúng tôi chạy phía sau, quyết bám theo “thầy” về tận nhà. Đến ngã tư Bình Triệu, quận Thủ Đức, “tài xế” của thầy bỗng tăng tốc, chạy nhanh vào những con hẻm quanh co, ngoằn ngoèo, càng làm quyết tâm của chúng tôi tăng cao. Đến một con hẻm tối, xe của “thầy” bất chợt giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Vừa nhìn thẳng vào mặt chúng tôi, “thầy” vừa móc trong túi ra chiếc điện thoại di động. “A lô, tao về gần tới nhà rồi, nhưng bị vài cô bạn trẻ xinh đẹp quấy rầy. Gọi cho tao 5 thằng ra đây ngay nhé!”. Không biết “5 thằng” của “thầy” có thực không nhưng đã thế này thì chúng tôi… “biến” là tiện nhất. |
QUANG ĐẠT