(SGGP).- Ngày 9-3, anh Eran Katz, người Israel ghi kỷ lục Guinness về khả năng nhớ, đã có buổi nói chuyện về bí quyết để có trí nhớ phi thường tại Hà Nội. Rất nhiều phép thử về con số, về chuỗi từ... đã được người nắm giữ kỷ lục thế giới vượt qua hết sức ngoạn mục.
Tuy nhiên, ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên với báo giới, anh đã tiết lộ, “trí nhớ phi thường”- biệt danh mà mọi người vẫn thường khen tặng, đã bị “đánh gục” bởi hệ thống giao thông rất phức tạp tại Hà Nội, bởi lẽ, sau 3 ngày ở đây anh mới chỉ nhớ tên 1 con phố duy nhất nơi tọa lạc của khách sạn anh đang ở.
Song, Eran Katz tin rằng, mình sẽ có thể tìm được cách “giải mã”: Mỗi người có một ưu thế về khả năng “mã hóa” khác nhau. Nhiều người có thế mạnh về liên tưởng hình ảnh, người thì cảm nhận bằng thính giác, thị giác, khứu giác... Còn tôi, phát triển khả năng và tiếp nhận thông tin để ghi nhớ vào bộ não bằng thính giác. Vì thế, với việc đọc to lên thành lời một số, một từ... sẽ giúp tôi ghi nhớ nhanh hơn.
Anh nói: Những gì tôi đã tập trung và thu lượm được trong việc rèn luyện và phát triển kỹ năng nhớ đều được ghi chép lại trong một số cuốn sách “Bí quyết cho một trí nhớ phi thường” (Secrets of a super memory) và “Jerome trở thành một thiên tài” (Jerome becomes a genius).
Sách đã được dịch ra tiếng Nhật, tiếng Thái và tiếng Hàn... Trong chuyến sang Việt Nam lần này tôi hy vọng sẽ làm việc thành công với đối tác để cuốn sách có thể dịch sang tiếng Việt và đem tới cho nhiều người có cơ hội được trở thành người “siêu phàm”.
V.XUÂN ghi