Trong 4 ngày, từ 26 đến 29-6-2009, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân và Tỉnh ủy – UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đi thăm, tặng quà các nhà giàn và tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc tại khu vực Bãi cạn Phúc Tần, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong những ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi càng hiểu rõ hơn về các chiến sĩ Hải quân nơi đầu sóng ngọn gió - những chiến sĩ đã hy sinh tuổi xuân của mình cho sự bình yên của thềm lục địa phía Nam Tổ quốc…
1. Tất cả những thành viên trong đoàn công tác chúng tôi lần đầu được đặt chân đến khu vực thềm lục địa phía Nam Tổ quốc đã không giấu được sự ngưỡng mộ khi chứng kiến những công trình được ví như những “cột mốc sống giữa trời” vươn cao, hiên ngang giữa biển khơi như khẳng định cho chủ quyền vững chắc của biển đảo Việt Nam vậy.
Nhiều người đã từng theo các đoàn công tác của Hải quân đến khu vực thềm lục địa phía Nam Tổ quốc nhưng không phải ai cũng được đặt chân lên những nhà giàn tại khu vực DK1. Và chúng tôi nằm trong số những người may mắn ấy…
Trèo lên những chiếc cầu thang trơn trợt bởi sóng biển, chúng tôi có mặt tại nhà giàn DK1/17 (Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 171 Hải quân). Bốn bề sóng biển rì rào nhưng cuộc sống của anh em tại nhà giàn vẫn lạc quan yêu đời. Trên bốn trụ sắt ấy, những chiến sĩ Hải quân đã chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, với những trận bão lớn, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Nhiều chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi, khi tuổi xuân phơi phới với lá cờ Tổ quốc tươi thắm trên tay.
|
|
Xuồng chở khách cập nhà giàn DK1/17 |
Ở nơi đây, chúng tôi đã gặp những anh lính trẻ, nhiều tháng liền, nhiều năm liền lênh đênh với biển trời và chưa kịp có một mối tình duyên gắn kết. Những anh lính ấy đã gửi trọn tình yêu với biển đảo và tạm quên đi tình yêu của chính mình. Thiếu úy Lê Văn Sản (quê Hải Phòng) đã 7 năm gắn bó với nhà giàn tâm sự với chúng tôi về mối lương duyên của anh với nhà giàn DK1 và về những ngày phép sắp tới rồi sau đó, lại “tiếp tục trở lại nhà giàn, với biển trời Tổ quốc”.
Những mầm xanh vẫn sống… Những khay rau xanh đem ra từ đất liền được chiến sĩ nhà giàn DK1 chăm sóc nâng niu như những mầm sống ở nơi đầu sóng ngọn gió. Đất liền và những chiến sĩ lại càng gần nhau thêm…
2. Những ai đã từng một lần tham gia các chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Cụm nhà giàn DK1 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đều không thể quên những buổi lễ tưởng niệm trên biển. Buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ và tri ân những chiến sĩ Hải quân hy sinh trên thềm lục địa phía Nam được tổ chức tại Bãi cạn Phúc Tần B cũng đem lại nhiều cảm xúc như thế…
Thượng úy Lê Văn Khải, Chính trị viên DK1/17, Phúc Tần C khẳng định chắc nịch trước vòng hoa tưởng niệm những người đồng đội đã khuất: Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, để có ngày hôm nay, đã có biết bao thế hệ chiến sĩ hy sinh xương máu, vượt qua bao gian khó, do đó chúng tôi hứa đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục vượt qua mọi gian khổ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh với tinh thần còn người, còn nhà giàn, còn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, DK1 thuộc sự quản lý hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiệm vụ chốt giữ, quản lý và bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, đồng thời là trạm nghiên cứu về khí tượng thủy văn và tài nguyên khoáng sản để phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, là chỗ dựa để tàu thuyền của ngư dân ra khơi đánh bắt, khai thác các nguồn lợi thủy sản trên vùng biển nước ta.
Ngư dân Nguyễn Hải, tàu cá 0874, Hợp tác xã Quyết Thắng - một trong 6 chiếc tàu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mặt tại lễ kỷ niệm trên biển, tâm sự: Chúng tôi luôn được sự giúp đỡ của bộ đội Hải quân mỗi khi gặp sự cố trên biển, các anh ấy cho dầu, giúp gạo, giúp nước ngọt để chúng tôi tìm về bến. Tình cảm ấy không bao giờ phai…
Chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân thì bộc bạch, để nhà giàn DK1 thực sự là những cột mốc tiền tiêu trên biển, là chỗ dựa vững chắc, nơi neo đậu của ngư dân tiến ra khơi xa, vừa duy trì sự có mặt, khẳng định chủ quyền vừa khai thác đánh bắt các nguồn lợi thủy sản phục vụ cho dân sinh và phát triển kinh tế, các chiến sĩ Hải quân phải đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn gian khổ để trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Sắp tới đây, theo chủ trương, mỗi địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đỡ đầu một nhà giàn trên biển, phần nào sẽ gắn kết tình cảm của đất mẹ với những anh lính trẻ đang canh giữ vùng biển đất nước. Còn có rất nhiều những sự trợ giúp của những địa phương, đơn vị đang đến với các nhà giàn, làm cho nhà giàn càng gần với đất liền hơn bao giờ hết…
|
Khu vực DK1 là vùng biển nằm trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, có vị trí án ngữ đường hàng hải quốc tế từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á, án ngữ tuyến đường hàng hải chính qua biển Đông. Đây là khu vực có nhiều tiềm năng về kinh tế biển. Thủy sản ở đây khá phong phú, có hàng trăm loài cá biển với trữ lượng cho phép khai thác hàng trăm ngàn tấn/năm.
Đặc biệt, thềm lục địa phía Nam là nơi có tiềm năng dầu khí lớn nhất nước ta với nhiều mỏ dầu đã và đang được phát hiện, trong đó có một số mỏ được đánh giá có trữ lượng lớn về dầu và khí tự nhiên như Bạch Hổ, Đại Hùng, Hồng Ngọc, Sư Tử Đen… DK1 có vai trò rất quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.
Năm 1989, Bộ Giao thông Vận tải kết hợp với Bộ Tư lệnh Công binh tiến hành xây dựng nhà giàn đầu tiên tại bãi đá ngầm Phúc Tần (Trạm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ Phúc Tần). |
THẠCH THẢO |