Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

16 giờ ngày 23-4, người dân khu phố 2, phường 11, quận Phú Nhuận bất ngờ phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên đường.

(SGGP).- 16 giờ ngày 23-4, người dân khu phố 2, phường 11, quận Phú Nhuận bất ngờ phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên đường.

Chị Nguyễn Thị Thủy người đầu tiên phát hiện ra cháu bé kể lại, lúc 16 giờ chị cùng người em gái chạy xe từ nhà (trong hẻm) ra ngoài phố. Khi tới đầu hẻm gần khúc cua ra đường Trần Hữu Trang thì chị Thảo bất ngờ phát hiện một bọc vải màu đỏ bên đường. Nhìn kỹ thì phát hiện trong đó có một cháu bé đang say ngủ… Đây là bé trai nặng gần 3kg, mới được vài ngày tuổi vì vẫn còn cuống rốn.

Theo bà Phạm Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND phường 11, sau khi nhận được tin báo từ người dân, UBND phường 11 cùng công an địa phương tới tiếp nhận cháu bé. Cháu bé khá ngoan, không khóc, chịu uống sữa và có vẻ khỏe mạnh. Do chưa xác minh được nguồn gốc của cháu bé nên hiện chính quyền địa phương bước đầu tiếp nhận và đang liên hệ với Sở LĐTB-XH, Phòng LĐTB-XH quận Phú Nhuận để làm thủ tục liên quan kèm theo.  

T. ĐẠT

Tin cùng chuyên mục