Mùa xuân biên giới lần thứ 11: Nắng ấm phương Nam đến Hà Giang

Mùa xuân biên giới lần thứ 11: Nắng ấm phương Nam đến Hà Giang

Hai bên đường chúng tôi đi không có những vạt dã quỳ vàng rực với không gian se lạnh đặc trưng của Tây Nguyên như mọi năm mà là cái rét cuối đông rất khắc nghiệt và hàng ngàn khúc cua “tử thần” nổi tiếng của tỉnh Hà Giang. Kết hợp với đoàn công tác của UBND tỉnh Cà Mau do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Tươi dẫn đầu, đoàn Mùa xuân biên giới đã tiến hành khám bệnh phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người, tặng 2.000 cái áo len, vớ giày và chăn bông, thuốc chữa bệnh và thuốc bổ cùng nhu yếu phẩm thiết dụng cho học sinh tại 8 trường bán trú dân nuôi, tặng quà tết cho hơn 500 hộ nghèo và 500 học sinh nghèo vượt khó thuộc 4 huyện biên giới của tỉnh Hà Giang: Hoàng Su Phì, Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc.

Đặc biệt, lần này chúng tôi đã thực hiện tại chỗ hơn 2.000 phần bánh mì thịt, chả để phục vụ bà con đến khám bệnh, trẻ em đến nhận quà tết và các chiến sĩ biên phòng 4 huyện biên giới.

Đây là chuyến đi xa nhất, vất vả nhất của đoàn Mùa xuân biên giới, sau 11 năm thực hiện chương trình. Và Mùa xuân biên giới lần thứ 11 cũng là chuyến đi để lại trong lòng chúng tôi những xúc cảm đặc biệt, những ấn tượng khó quên khi đứng ở mỏm đất xa nhất của Tổ quốc thân yêu, về sự lạc quan, sức sống mãnh liệt của những người dân tộc Tày, Nùng, Lô Lô, Mông mà chúng tôi gặp trên đường đi, giữa những ngọn núi đá lạnh lẽo… 

Chiến sĩ biên phòng cùng làm bánh mì thịt phục vụ bà con và trẻ em dân tộc huyện biên giới Hà Giang.

Chiến sĩ biên phòng cùng làm bánh mì thịt phục vụ bà con và trẻ em dân tộc huyện biên giới Hà Giang.

Thăm giao lưu và tặng quà tết cho CBCS Công an Hà Giang có thành tích tốt trong công tác dân vận và chiến đấu.

Thăm giao lưu và tặng quà tết cho CBCS Công an Hà Giang có thành tích tốt trong công tác dân vận và chiến đấu.

Nụ cười hồn nhiên của trẻ Lô Lô khi nhận quà của đoàn Mùa xuân biên giới trên đường lên Cổng Trời.

Nụ cười hồn nhiên của trẻ Lô Lô khi nhận quà của đoàn Mùa xuân biên giới trên đường lên Cổng Trời.

P.THỤC - TẤT ĐẠT - HÙNG AN

Tin cùng chuyên mục