A lô, 113 xin nghe…

Hơn 1 giờ sáng, chuông điện thoại đổ vang, đầu dây bên kia là tiếng người dân hớt hải báo tin: “Có người đang nổ súng thị uy, người dân khu vực đang rất hốt hoảng”. Bốn chiến sĩ của Đội 2 trên 2 xe lập tức xuất phát, nhắm thẳng đến địa chỉ 123/34 Cao Lỗ, phường 4, quận 8. Nhìn thấy vỏ đạn nằm lăn lóc trên hiện trường, các chiến sĩ nhanh chóng phối hợp lực lượng công an quận cũng vừa đến nơi, khống chế đối tượng Vũ Mạnh Trung và khẩu súng K59 cùng một bịch đạn đưa về trụ sở công an phường. Xong xuôi mọi việc, đồng hồ trên tay một chiến sĩ điểm qua hơn 2 giờ sáng.

Hơn 1 giờ sáng, chuông điện thoại đổ vang, đầu dây bên kia là tiếng người dân hớt hải báo tin: “Có người đang nổ súng thị uy, người dân khu vực đang rất hốt hoảng”. Bốn chiến sĩ của Đội 2 trên 2 xe lập tức xuất phát, nhắm thẳng đến địa chỉ 123/34 Cao Lỗ, phường 4, quận 8. Nhìn thấy vỏ đạn nằm lăn lóc trên hiện trường, các chiến sĩ nhanh chóng phối hợp lực lượng công an quận cũng vừa đến nơi, khống chế đối tượng Vũ Mạnh Trung và khẩu súng K59 cùng một bịch đạn đưa về trụ sở công an phường. Xong xuôi mọi việc, đồng hồ trên tay một chiến sĩ điểm qua hơn 2 giờ sáng.

8 giờ sáng, điện thoại đổ chuông, giọng một phụ nữ: “113 ơi, hẻm 157/17 Trần Văn Đang phường 11, quận 3 hiện có một nhóm giang hồ cầm vũ khí đứng chặn đầu hẻm, người dân trong hẻm rất sợ hãi”. Các chiến sĩ Đội 1 có mặt sau 15 phút nghe báo tin. Các đối tượng tháo chạy. Một tên bị bắt giữ lại và được đội bàn giao lại cho công an phường.

8 giờ 10 phút: “Cháy 113 ơi, không phá khóa được. Khói nhiều quá!”. Hai chiếc xe chở các chiến sĩ Đội 3 nhanh chóng có mặt, cùng lực lượng Công an phường 11, quận Gò Vấp phá cửa vào nhà, góp phần ngăn chặn cháy lây lan các nhà bên cạnh.

1 giờ 9 phút: “Xin giúp đỡ với, tôi bị móc bóp không còn tiền, không giấy tờ tùy thân…”. Cán bộ trực tổng đài lập tức nhận diện nguy cơ có thể xảy ra với cô gái trong thời điểm khuya khoắt nên ngay lập tức điện báo Công an phường 1, quận 10 nhờ hỗ trợ. Kết quả phản hồi lại nửa giờ sau từ Công an phường 1: “Cô gái đã được các chiến sĩ công an phường đưa về Trạm xe buýt Thành Bưởi để theo xe về quê ngay trong chuyến xe sáng”.

….

“A lô, 113 xin nghe” - Câu nói đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân TP, đặc biệt trong những ngày tết. Qua đến mùng 9, không khí xuân vẫn còn tràn ngập trên các con đường của TPHCM sôi động nhưng tại Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 Công an TP, bên các máy điện thoại vẫn liên tục đổ chuông là công việc bận rộn thường ngày của các cán bộ chiến sĩ phòng.

Trung tá Đào Ngọc Vinh, Phó đội Trưởng Đội tham mưu Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh cho biết, ngoài các vụ việc nói trên, tính chung trong 5 ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 9 đến 14-2), trung tâm thông tin đã tiếp nhận 280 tin báo, trong đó nhiều nhất vẫn là tin liên quan đến tai nạn giao thông, đánh nhau gây rối trật tự công cộng, cướp giật… Cá biệt, có cả điện thoại báo tin của người dân về trường hợp tự tử. Đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng hơn 100 cán bộ chiến sĩ với 64 lượt mô tô liên tục đến hiện trường để xử lý, ngăn chặn nhanh các vụ việc. Cán bộ chiến sĩ toàn phòng còn tăng cường phối hợp tuần tra tại các địa điểm: Chợ hoa tết Công viên 23-9, Công viên Gia Định, Công viên Lê Văn Tám, Hội Hoa xuân Tao Đàn, Đường hoa Nguyễn Huệ, lễ hội Đường sách, chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa, chương trình biểu diễn nghệ thuật trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé…

Chính bước chân thầm lặng trong đêm và những hy sinh của Cảnh sát 113 đã góp phần tích cực để người dân TPHCM đón một mùa xuân yên bình, an vui. 

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục