Dòng sông nhân ái luôn cuộn chảy...
Thứ ba, 11/11/2008, 15:16 (GMT+7)

Tôi gặp ông vào những ngày Hà Nội bị ngập lụt nặng nề sau trận mưa lịch sử. Ông và các cộng sự lặn lội ra Hà Nội để chuẩn bị cho lễ tôn vinh những tấm lòng vàng sẽ diễn ra tại Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) vào ngày 29-11 tới. Với phong cách đặc sệt Nam bộ, ông say sưa nói về những gì mà Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang đã làm được trong 5 năm qua. Tự nhận mình là “đệ tử” của ông Sáu Tường (Anh hùng Lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp, cố Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM), con đường mà ông Trần Lam (Bảy Lam) - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang - đã và đang đi cũng giống con đường mà ông Sáu Tường đã đi...

  • “Ráng làm để anh Sáu Tường vui”

Mở đầu câu chuyện, ông Bảy Lam nói nhiều về ông Sáu Tường  và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM.  Ông Bảy Lam cũng từng trưởng thành qua những vị trí chủ chốt từ cơ sở, từng giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Đang làm thì bị bệnh viêm gan, ông xin nghỉ việc để chữa bệnh.

Trong suốt thời gian chạy chữa, ông mới hiểu hết cái khó, cái khổ của người dân nghèo. Bệnh đỡ rồi, ông lặn lội lên gặp ông Sáu Tường để “thọ giáo”. Rồi chính ông Sáu Tường và những gì mà Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM mang lại cho cuộc sống hàng ngàn bệnh  nhân nghèo đã gieo vào lòng ông một ước nguyện lớn: Đi theo con đường của ông Sáu Tường.

Ông Trần Lam với các cháu được mổ tim miễn phí

“Chính anh Sáu và các anh chị ở Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM đã đỡ đầu để chúng tôi thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang”, ông Bảy Lam nói. Chính với sự đỡ đầu đó, ông Bảy Lam đã thuyết phục thành công lãnh đạo tỉnh để thành lập hội của Kiên Giang.

5 năm qua, từ chỗ là “con đẻ” của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, hội của tỉnh Kiên Giang đã dần dần dứt ra bầu sữa của bà mẹ để lớn lên, sáng tạo và trưởng thành một cách nhanh chóng. 

5 năm qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang đã vận động được trên 100 tỷ đồng để triển khai hàng loạt các chương trình từ thiện dành cho bệnh nhân nghèo và đồng bào nghèo, không chỉ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang mà đã vươn ra nhiều tỉnh, thành khác, vượt cả biên giới Campuchia.

Những kết quả mà hội đạt được thể hiện qua những con số hết sức ấn tượng: Tổ chức khám sàng lọc bệnh mắt cho trên 20.000 người; tổ chức phẫu thuật mang lại ánh sáng cho 15.120 người, trong đó ở Campuchia là 2.056 người. Đây là một thành quả rất ý nghĩa, nhờ đó vào tháng 5-2005, tỉnh Kiên Giang đã làm lễ xóa mù trong toàn tỉnh.

Cùng với hỗ trợ bệnh nhân mắt, hội đã tổ chức khám lọc được trên 300 em mắc bệnh tim bẩm sinh và đã phẫu thuật miễn phí cho 201 em. Con số này tuy không nhiều nhưng là một nỗ lực rất lớn.

Ông Bảy Lam cho biết, các em bị bệnh tim đều rất nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo và tiền cần để chữa trị thì cực lớn (trung bình từ 40-60 triệu đồng/ca). Những em này, nếu không được chữa trị miễn phí thì cầm chắc cái chết. “Có những em ở gia đình nghèo lắm, 3-4 đời không có nổi mái nhà mà ở. Tiền ăn không có chứ đừng nói tiền chữa bệnh”, ông Bảy Lam kể. 

Ông cũng không thể quên được hình ảnh có những người tàn tật đã cố gắng ngồi lên bằng được chiếc xe lăn mà hội trao tặng rồi sau đó oà khóc. Vì với họ, đó là một cuộc sống mới mở ra sau bao ngày tháng triền miên trong đói khổ và bế tắc. Chiếc xe lăn mà hội mang đến vừa trở thành đôi chân của họ, vừa là sinh kế của họ để bán vé số, bán sách báo… 

5 năm, trọn vẹn một tấm lòng vì người nghèo, làm ấm lên bao cảnh ngộ bất hạnh. Nhưng khi nói về những thành quả đó, ông Bảy Lam vẫn rất khiêm tốn: “Tụi tui ráng làm để anh Sáu Tường vui nơi chín suối. Biết anh em tui làm được nhiều việc ý nghĩa cho bà con, chắc ảnh thêm phần thanh thản”. Tấm lòng nhân ái, ân cần tận tụy, yêu thương sâu sắc của ông Sáu Tường đã và vẫn lay động mọi tấm lòng, trong đó có những người tiếp nối con đường của ông, như ông Bảy Lam…

  • Từ thiện là không địa giới

Năm 2005, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo đã nhận được Huân chương Lao động hạng ba; năm 2007 nhận cờ thi đua của Thủ tướng. Hội cũng được nhận chân dung Bác Hồ do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng; được nhận chữ “Đức” do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao. Cá nhân ông Bảy Lam cũng đã được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Nhưng tất cả bấy nhiêu đó vẫn mới chỉ là bước khởi đầu cho tuổi lên 5 còn quá trẻ. Nói như ông Bảy Lam, dòng sông nhân ái sẽ vẫn cuộn chảy, như dòng đời không khi nào dừng lại.

Con đường mà Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang đang đi cũng chính là con đường mà con đường ông Sáu Tường đã mở lối - con đường từ thiện không địa giới. Bởi lẽ, ông Bảy Lam cũng đã không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ người bệnh nghèo ở Kiên Giang, người dân nghèo ở đó, mà đã vươn đến những mảnh đất khác.

Đoàn quân từ thiện của ông đã sang tận Campuchia để phẫu thuật mắt, phẫu thuật bệnh nan y phụ nữ cho người dân Campuchia. Đoàn quân của ông Bảy Lam cũng đã đến Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi để hỗ trợ người dân nghèo.

“Chúng tôi tâm niệm, từ thiện là không có địa giới. Ở đâu có người cần giúp đỡ là ở đó có chúng tôi”, ông bày tỏ. Và rồi “hữu xạ tự nhiên hương”, tiếng lành của Hội đã khiến nhiều người dân tìm đến, những lá thư cần giúp đỡ bay về, để rồi khi nhận được thông tin, ông và các cộng sự lại đến để đưa bàn tay ấm áp ra nâng đỡ.

Tất nhiên, như ông nói, “tụi tui vẫn luôn tâm niệm rằng, mình chỉ là chiếc cầu nối giữa tấm lòng của những nhà hảo tâm với bà con nghèo. Không có những tấm lòng vàng, tụi tui không thể làm được điều gì cho bà con cả”.

Ông Bảy Lam quý tất cả những ai “cho” hội để làm từ thiện, có người cho tiền, có người cho hiện vật, người cho tiếng nói, người cho tấm lòng… Tất cả đều được ông quý trọng và coi là ân nhân. Nên nhà hảo tâm nào cần hội đến với địa chỉ nào là ông và anh em đều cố gắng đến bằng được, vì ông biết, đổi lại những bước chân đó, là những mảnh đời được cứu giúp. Đó cũng là lý do khiến hội không chỉ dừng lại ở các hoạt động bảo trợ bệnh nhân nghèo, mà đã xây cả nhà cho người nghèo, xây dựng cầu bê tông, giếng nước sạch, cấp phát gạo, học bổng…  .

PHAN THẢO

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Cùng nhau làm giàu bằng mai vàng   (09/11/2008,01:56)
“Nhạc trưởng” của trẻ khiếm thính  (06/11/2008,03:24)
73 tuổi tự nguyện dọn rác  (05/11/2008,15:29)
Người chủ quán tốt bụng  (02/11/2008,01:10)
Phòng khám của bệnh nhân nghèo   (30/10/2008,02:02)
Người hùng của làng  (27/10/2008,16:07)
Không chịu sống nghèo  (26/10/2008,01:59)
Người phụ nữ hơn 30 năm làm từ thiện  (23/10/2008,01:15)
Lớp học tình thương của cô Đỏ  (19/10/2008,03:34)
Nhà sư của người nghèo  (16/10/2008,02:57)