Tháng 7-1975 chàng thanh niên thôn quê Đào Viết Thoàn (sinh năm 1958, quê ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) lên đường nhập ngũ. Khi chiến tranh biên giới xảy ra, anh trực tiếp cầm súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Năm 1980, trong một trận chiến đấu, anh bị thương rất nặng, chấn thương sọ não, vỡ xương thái dương bên phải, bị cắt bỏ 1/2 tai phải, gãy xương sườn phải, bị khoét bỏ mắt trái và khớp gối chân phải cùng toàn bộ cơ dép và hai cơ mông.
|
|
Anh thương binh Đào Viết Thoàn. |
Đằng đẵng 4 năm nằm điều trị, những cơn đau liên tục hành hạ anh không kể ngày đêm, nhiều lúc anh tưởng mình không qua nổi, nhưng rồi được sự cứu chữa tận tình của các y bác sĩ, sự quan tâm động viên của đồng đội và gia đình đã giúp người lính trẻ chiến thắng bản thân, trở về với cuộc sống đời thường.
Cũng chính trong thời gian nằm điều trị tại Viện Quân y, anh đã tự mày mò học hỏi, tìm hiểu tài liệu để khi xuất viện có thể tiếp tục tự chữa vết thương ở chân cho mình.
Các bác sĩ trực tiếp chữa trị đã cho anh biết loại thuốc sinh cơ nuôi thịt đang điều trị cho vết thương của anh, được chế ra từ bàn tay của sư cụ Thích Đàm Lương ở chùa Trắng. Thế rồi, anh thương binh Đào Viết Thoàn đã tìm đến cửa Phật.
Cảm phục trước sự hy sinh vì dân, vì nước của anh, sư cụ Thích Đàm Lương đã tận tình thụ giáo cho anh bí quyết pha chế thuốc gia truyền và cách chữa bệnh bỏng. Sau 3 năm miệt mài học hỏi theo sự dạy bảo của sư cụ Thích Đàm Lương, anh Đào Viết Thoàn xin về quê để tự điều trị cho mình và bà con làng xóm.
Sau nhiều lần pha chế, anh rút kinh nghiệm, thêm thứ này, bớt thứ kia cho đến khi bài thuốc hoàn chỉnh, mỗi khi bôi vào chân thấy mát da mát thịt, không bị đau nhức. Rồi người làng bị bỏng chạy đến nhà anh xin thuốc bôi, vết bỏng nhanh chóng khỏi, cứ thế tiếng lành đồn xa, bệnh nhân ở trong tỉnh, ngoài tỉnh, trong Nam, ngoài Bắc chẳng quản đường sá xa xôi tìm về nhà anh, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng đã điều trị tây y không khỏi.
1 năm, anh đón tiếp từ 1.000 - 1.500 bệnh nhân, trong vòng 10 năm hành nghề, lương y Đào Viết Thoàn đã chữa cho hơn 10.000 người. Bệnh nhân nhẹ thì mua thuốc về tự bôi còn bệnh nhân nặng và ở xa thì được chữa trị nội trú tại ngay nhà anh.
Để việc điều trị có hiệu quả cao, lương y Đào Viết Thoàn chủ yếu đắp thuốc mỡ, nuôi da và cả kết hợp dùng thuốc kháng sinh và tiếp nước đối với những bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng, mất nhiều nước. Việc chữa tây y kết hợp có cả sự giúp đỡ của Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ.
Bệnh nhân đến với “nhà thương” của anh được miễn phí tiền ở, tiền nước, tiền điện; bệnh nhân nghèo khó, không có tiền thì được gia đình anh chữa bệnh miễn phí. Làm giàu - một quan niệm vốn chỉ nói về tiền bạc; đến với lương y, thương binh Đào Viết Thoàn ở một vùng quê xa xôi của tỉnh Thái Bình, tôi được biết thêm một quan niệm làm giàu nữa - ấy là làm giàu lòng nhân hậu.
VŨ ĐẢM |