Người tài xế taxi không tham tiền
Chủ nhật, 07/12/2008, 02:04 (GMT+7)

Đó là câu chuyện về anh Cao Hoàng Hải, ngụ ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM, tài xế taxi của Công ty Vinataxi.

Khoảng 10 giờ ngày 20-11, anh chạy xe chở một người khách nước ngoài từ sân bay Tân Sơn Nhất về đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh.

Sau khi chở khách về tới nơi, anh mang hành lý xuống cho khách và chạy đi đón lượt khách tiếp theo ở đường Đinh Tiên Hoàng (gần Đài Truyền hình TPHCM). Đến chỗ rước khách, Hải phát hiện thấy một chiếc ví nằm trên ghế xe.

Nghi là của khách bỏ rơi, anh mở ví ra xem thì thấy bên trong ví có một tấm hình (người đàn ông lúc nãy) và 6.100 USD cùng một Idcards. Do không biết rõ địa chỉ cụ thể của hành khách nên anh đã gọi điện về cho tổng đài báo. Sau khi nhận được tin báo của tổng đài, vị khách đã liên lạc với anh qua số điện thoại mà tổng đài cho. Khi nhận được điện thoại của chủ nhân chiếc ví gọi đến thì anh đang chở khách ở khu vực quận 1 nên anh Hải bảo rằng: “Chờ em một chút, em sẽ chạy đến ngay”.

Đúng như lời hứa, sau khi trả khách xong anh đánh xe một mạch từ Bệnh viện Nhi đồng 2 về lại chỗ đường Chu Văn An để trả lại số tiền và ví cho khách mà không có một sự so đo tính toán gì trước một khoản tiền quá lớn.

Ngày 5-12 khi Công ty Vinataxi tổ chức trao tặng giấy khen về hành động cao đẹp đó của anh, trước sự có mặt của lãnh đạo công ty và đồng nghiệp, anh chỉ bày tỏ suy nghĩ về việc làm của mình trong một câu nói thật đơn giản: “Tôi nghĩ việc làm của tôi chỉ là theo đúng lương tâm, đạo đức của con người cần phải làm mà thôi”.

Khi nhận lại được số tiền từ người tài xế mang trả lại, chị Huệ, người vợ của chủ nhân chiếc ví cho biết: “Việc làm của anh Hải khiến chúng tôi hết sức khâm phục. Đây là một việc làm mà không phải ai cũng làm được”.

Đánh giá về việc làm của anh Hải, ông Tổng Giám đốc Công ty Vinataxi cho rằng: “Việc làm của anh Hải là rất đáng để mọi người trong công ty noi theo, nhất là đối với đội ngũ tài xế. Với họ, ngoài việc đưa rước khách thông thường như mở cửa, xách hành lý cho khách khi lên xuống xe thì phải có những việc làm để lại ấn tượng tốt đẹp trong mỗi hành khách khi đi xe. Từ việc làm của anh Hải chúng tôi lấy đó để phát động phong trào thi đua trong cán bộ nhân viên công ty “. 

ĐÌNH LÝ

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Người cán bộ trại giam tận tâm   (30/11/2008,02:46)
Thầy đã dắt em đi...  (27/11/2008,02:53)
Lương y Đường Thi   (26/11/2008,10:23)
Người đàn bà chống ma túy  (25/11/2008,15:48)
Người thương binh giàu lòng nhân hậu   (23/11/2008,03:28)
“Gạch nối” cho trẻ đến trường  (22/11/2008,15:08)
Ông giáo 13 năm đưa đò từ thiện  (20/11/2008,03:21)
Đơn giản chỉ là... trả tiền thừa   (16/11/2008,01:44)
Dòng sông nhân ái luôn cuộn chảy...  (11/11/2008,15:16)
Cùng nhau làm giàu bằng mai vàng   (09/11/2008,01:56)