Giúp người là giúp mình trưởng thành hơn
Thứ năm, 11/12/2008, 01:17 (GMT+7)

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường 6, quận 5 Lê Tấn Tài kể: “Năm 2004, chị Phạm Thị Thanh Hương (ngụ số 107/549, Trần Hưng Đạo, phường 6 quận 5) được vay 5 triệu đồng từ Quỹ xóa đói giảm nghèo (XĐGN) để mua máy may gia công tại nhà. Nhờ chí thú làm ăn và sống cần kiệm, chỉ 2 năm sau, chị Hương đã tình nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của phường!”.

Hết nghèo, chị Hương lập dự án và mạnh dạn đề xuất với Ban chỉ đạo XĐGN phường 6 để được vay 30 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Có vốn, lại quen việc, chị mua thêm 2 máy may, tuyển thêm 2 lao động nghèo khác, trả lương khoán theo sản phẩm với mức bình quân từ 900 ngàn - 1,2 triệu đồng/tháng.

Chị nói: “Mình từng là người nghèo, nên biết rằng công việc ổn định và thu nhập tương xứng chính là động lực để giúp thoát nghèo. Bên cạnh đó, mình đã nhận sự giúp đỡ của xã hội, thì nay cũng cần hỗ trợ chị em khác đồng cảnh ngộ. Mình tuy lời ít một chút nhưng thấy chị em có thể thoát nghèo là mình vui lắm!”.

Để “mở rộng quy mô” và giới thiệu sản phẩm của mình, năm 2007, chị Hương thuê thêm mặt bằng tại phường 3, quận Tân Bình. Vừa nhận gia công hàng với giá cạnh tranh, khéo tiếp thị, lại chịu khó chiều ý khách hàng nên tháng 8-2008, chị Hương đã hoàn trả số vốn 30 triệu đồng. Thấy mô hình của chị hiệu quả, Ban chỉ đạo XĐGN phường 6 tiếp tục giới thiệu cho chị Hương vay 50 triệu đồng để mở rộng sản xuất và giúp thêm nhiều lao động nghèo có công ăn việc làm. Song song đó, từ bài học thoát nghèo của bản thân, chị Hương đi khắp phường tuyên truyền, thổi niềm tin và ý chí vào các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như một cán bộ chuyên trách XĐGN thứ thiệt!

Đến nay, cơ sở may gia công của chị Phạm Thị Thanh Hương đã có 7 máy (5 máy may, 1 máy vắt sổ, 1 máy cansai). Chị Hương vừa trực tiếp tham gia may vừa liên hệ bạn hàng, bỏ mối và còn giải quyết việc làm cho 4 lao động nghèo trong khu dân cư với thu nhập bình quân trên dưới 1,2 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các hoạt động của khu phố, của địa phương đều không vắng mặt chị Hương, bởi chị tâm niệm: “Giúp người chính là giúp mình trưởng thành hơn”. Và sau nhiều năm vừa tự thoát nghèo, vừa làm “cán bộ XĐGN không lương”, chị Hương đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

THANH HỢP

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Người tài xế taxi không tham tiền   (07/12/2008,02:04)
Người cán bộ trại giam tận tâm   (30/11/2008,02:46)
Thầy đã dắt em đi...  (27/11/2008,02:53)
Lương y Đường Thi   (26/11/2008,10:23)
Người đàn bà chống ma túy  (25/11/2008,15:48)
Người thương binh giàu lòng nhân hậu   (23/11/2008,03:28)
“Gạch nối” cho trẻ đến trường  (22/11/2008,15:08)
Ông giáo 13 năm đưa đò từ thiện  (20/11/2008,03:21)
Đơn giản chỉ là... trả tiền thừa   (16/11/2008,01:44)
Dòng sông nhân ái luôn cuộn chảy...  (11/11/2008,15:16)