Thư viện mini miễn phí tại gia do cô giáo Lê Thị Hồng Thủy (Trường Mầm non Bông Hồng, ấp Cây Trôm thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi) lập nên, cứ vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần lại rộn rã tiếng cười đùa của mấy chục đứa trẻ hàng xóm đến chơi và tìm đọc sách.
Cô Hồng Thủy cho biết: “Nói thư viện cho oai chứ thực ra chỉ là mấy tủ sách nhỏ đặt tại nhà thôi. Bản thân tôi thích đọc sách báo nên thường mua về đọc rồi san sẻ sách với những người bạn nhỏ trong xóm, vì thế đám nhỏ hay đến nhà đọc, có em thích quyển nào thì mượn về nhà đọc. Đến đúng hẹn là các em lại đem sách tới trả nên không bao giờ sợ mất sách”.
|
|
Cô giáo trẻ Lê Thị Hồng Thủy với trẻ em nghèo ấp Cây Trôm (Củ Chi). |
Trong thư viện mini của mình, cô Thủy bày đủ các loại báo, tạp chí như: Nhịp sống trẻ, Khăn quàng đỏ, Mực tím, Thế giới văn hóa, Tuổi trẻ cười… Nhiều nhất vẫn là những quyển sách khoa học: Khám phá những điều kỳ thú, Thế giới những điều em muốn biết. Truyện ở thư viện này khá nhiều, chủ yếu là truyện tranh lịch sử, truyện cổ tích.
Mỗi lần đi mua sách, cô Thủy thường đứng ở quầy sách đọc cả giờ để cố gắng tìm được những quyển sách có tính giáo dục cao. Cô tâm sự: “Truyện tranh mà không lựa kỹ dễ mua lầm truyện có hình ảnh, nội dung phản giáo dục, mà loại truyện đó hiện trên thị trường không hiếm. Thà mất công chút xíu chứ để mấy đứa nhỏ nhiễm văn hóa “đen” thì tội là ở người lớn”.
Cô Hồng Thủy chia sẻ: Trẻ nhỏ ở miền thôn quê cực lắm, đi học về đến nhà còn phải đi kéo lưới, bắt cá, mò ốc. Thú vui của các em chỉ là đánh đáo, thả diều nên nhiều em không có điều kiện được đọc sách, đọc báo. Vì thế, tôi lập mấy tủ sách nho nhỏ để các em có điều kiện tiếp cận sách, báo. Thật vui khi các em nhiệt tình hưởng ứng, thứ bảy, chủ nhật nào cũng đến nhà chơi và tìm sách báo đọc.
Ở tuổi 29, cô giáo trẻ Lê Thị Hồng Thủy đã có “thâm niên” gần 10 năm làm giáo viên mầm non. Với lòng yêu trẻ, yêu nghề và phương châm sống “Ta san sẻ với nhiều người, sẽ được nhân đôi niềm vui”, cô Hồng Thủy đang đem niềm vui đến với trẻ em nghèo ấp Cây Trôm.
Thạch Thảo |