Thắp sáng tình thương

Của cho và cách cho
Thắp sáng tình thương

Phường 5 quận 10 được đánh giá là phường có nhiều mô hình chăm lo cho người nghèo, điển hình là mô hình “Thắp sáng tình thương” theo hình thức một doanh nghiệp hay một mạnh thường quân đỡ đầu cho 1 hộ nghèo hàng tháng. Không ai tính hết bao nhiêu mảnh đời đã lành lại, nhiều người chỉ biết rằng, lâu rồi, phường giảm hẳn tệ nạn ma túy, mại dâm, nhiều hộ rất nghèo giờ đã tự lực cánh sinh, 100% các thành viên hộ nghèo đều có thẻ bảo hiểm y tế…

Của cho và cách cho

Có hẹn nhưng không đến được đúng ngày nên 9-3, ngày nghỉ thứ bảy, chị Nguyễn Thị Trọng, nhà hảo tâm lâu năm của phường 5, quận 10 lại lặng lẽ tay xách nách mang cầm theo 500.000 đồng và một phần quà lỉnh kỉnh mừng 8-3 đến nhà bà Diệp Ngọc Linh, ở 367/11 Hòa Hảo. Ngay từ khi phường 5 phát động mô hình “Thắp sáng tình thương”, chị Trọng đã thấy ưng ý và đồng ý ngay. Khác với người khác, dù bận cỡ nào chị cũng sắp xếp để tới tận nhà trao tiền tận tay người mình nhận bảo trợ.

Qua 1 năm bảo trợ liên tục mức 500.000 đồng/tháng cho hộ nghèo Chung Bác Bình ở số 16 Nguyễn Tiểu La, chị Trọng tiếp tục “xin” phường cho bảo trợ thêm hộ cận nghèo - bà Diệp Ngọc Linh. Chia sẻ với chúng tôi, chị Trọng thật tâm: “Chuyện nhỏ mà! Nếu chương trình còn tiếp tục và còn cần tôi, tôi sẵn sàng ủng hộ trong khả năng của mình. Chia sẻ chút ít giúp người khó khăn vượt qua được hoàn cảnh khốn khó, là trách nhiệm, là đạo lý của một công dân, một đảng viên”.

Còn với chị Huỳnh Thị Thu (khách sạn Mỹ Anh ở đường Ngô Quyền) thì sau hơn nửa năm bảo trợ cho hộ cho 3 anh em nghèo Hà Thế Phiêu (lao động chính nuôi anh trai bị tai nạn thành người bệnh thần kinh và em trai tâm thần) ở 289/1 Vĩnh Viễn, vật giá leo thang nên chị tăng thêm số tiền bảo trợ để 3 anh em có thêm tiền xoay xở. Mỗi dịp lễ, tết hay những ngày đặc biệt, chị đều đến tận nhà 3 anh em tặng thêm quà...

Nghĩa tình nơi phố thị

Khi chồng bị tai biến và qua đời sau đó ít lâu, chị Vũ Thị Anh ở lầu 1 số 85 đường Đào Duy Từ chới với. Bản thân chị bệnh tim, 3 con còn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Trong lúc khốn khó, những cán bộ phụ trách giảm nghèo của phường đã tìm đến nhà. “Bắt đầu từ thời điểm đó, đến nay đã hơn 10 năm, phường luôn đồng hành cùng 4 mẹ con chúng tôi. Bao nhiêu là ân tình không thể kể ra hết. Từ sửa chống dột cái phòng nhỏ của 4 mẹ con, thẻ bảo hiểm y tế, vay các loại quỹ để buôn bán làm ăn, học bổng cho các con, mạnh thường quân hỗ trợ hàng tháng, phường đã không bỏ chúng tôi nửa chừng” - chị Anh nghẹn ngào cho biết. Ngay cả chuyện cậu con trai út của chị vì hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình nên xao nhãng học hành, cán bộ phường cũng liên tục gọi điện thoại hoặc cử người xuống thăm, động viên hàng ngày.

Thương mẹ vất vả, 3 người con chị Anh đều khôn lớn, thành tài, luôn là tấm gương để nhiều gia đình ở địa phương noi theo. Giờ đây, cô con gái lớn tốt nghiệp đã đi dạy học, cô con gái kế cũng theo nghề của chị, cậu con út sắp tốt nghiệp cao đẳng nghề. Bản thân chị Anh cuối năm 2011 cũng đã xin ra khỏi diện hộ nghèo. “Gia đình tôi đã nhận quá nhiều ân tình, giờ qua được lúc khốn khó nên xin nhường lại cho những người còn khó khăn hơn mình” - chị Anh vừa nói vừa ôm ngực vì cơn đau tim bất chợt ập đến...

Không ai tính hết bao nhiêu mảnh đời đã lành lại, nhiều người chỉ biết rằng, lâu rồi, phường giảm hẳn tệ nạn ma túy, mại dâm, nhiều hộ rất nghèo giờ đã tự lực cánh sinh, 100% các thành viên hộ nghèo đều có thẻ bảo hiểm y tế… Đồng chí Huỳnh Ngọc Thông, Bí thư Đảng ủy phường 5 quận 10 thở phào: “Bằng nhiều cách làm, trong đó có mô hình “Thắp sáng tình thương” với 20 cơ sở là các doanh nghiệp, mạnh thường quân tham gia, đến  nay, phường đã cơ bản xóa hết hộ nghèo theo tiêu chí dưới 12 triệu đồng/người/năm trước thời hạn mà Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ phường 5 quận 10 đề ra 4 năm và tiếp tục triển khai chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá của TPHCM.

Quán cơm 2.000 đồng tại số 14/1 Ngô Quyền, phường 5, quận 10.

Quán cơm 2.000 đồng tại số 14/1 Ngô Quyền, phường 5, quận 10.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục