Xin cứu giúp bé Minh Quang

Hơn một năm qua, gia đình anh Nguyễn Đức Minh phải sống trong cơ cực và buồn đau vì đứa con đầu lòng của 2 vợ chồng lại gặp bất hạnh khi vừa chào đời. Bé Nguyễn Đức Minh Quang (15 tháng tuổi) mắc căn bệnh tim bẩm sinh và bị đục thủy tinh thể khiến đôi mắt bé không thể nhìn thấy gì.
Xin cứu giúp bé Minh Quang

Hơn một năm qua, gia đình anh Nguyễn Đức Minh phải sống trong cơ cực và buồn đau vì đứa con đầu lòng của 2 vợ chồng lại gặp bất hạnh khi vừa chào đời. Bé Nguyễn Đức Minh Quang (15 tháng tuổi) mắc căn bệnh tim bẩm sinh và bị đục thủy tinh thể khiến đôi mắt bé không thể nhìn thấy gì.

Từ ngày Minh Quang ra đời, cuộc sống của gia đình thêm khó khăn hơn. Cả hai vợ chồng anh Minh đều xuất thân từ những vùng quê nghèo nên đã tìm đến TP Đà Nẵng thuê trọ và đi làm kiếm kế sinh nhai. Anh Minh thì ngày ngày đi làm phụ nề kiếm tiền, chị Tô Thị Hiếu phải bồng bế con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Còn nhỏ như thế mà Minh Quang phải thường xuyên đến Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, rồi Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Đà Nẵng để điều trị các chứng bệnh.

Vừa qua, hai vợ chồng anh Minh đã vét hết của cải và vay mượn thêm để có được số tiền 60 triệu đồng cho con phẫu thuật tim và mắt. Bệnh viện cho biết sẽ mổ tiếp đợt hai cho Minh Quang vì tim của bé bị hẹp van động mạch chủ. Nợ trước vẫn chưa hoàn trả xong, nay lại chồng chất thêm chi phí chữa bệnh cho con, vợ chồng anh Minh phải đối diện với trăm bề khốn khó.

Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ nhà trọ: anh Nguyễn Đức Minh, 62/1 Nguyễn Tri Phương, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; ĐT: 01225 417 114. Hoặc Ban Chương trình xã hội Báo SGGP, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. 

VÕ THỊ NHƯ TRANG

Tin cùng chuyên mục