Một bệnh nhi 3 tuổi suýt chết vì ăn nhầm thuốc diệt chuột dạng cốm
Thứ hai, 14/04/2008, 02:17 (GMT+7)

BV Nhi đồng 1 vừa cứu sống kịp thời bệnh nhi Trần Nguyễn Ánh M. (3 tuổi, nhà ở Tân Phú, TPHCM) nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch vì ăn nhầm thuốc diệt chuột.

Trước đó, người nhà cháu M. đem thuốc diệt chuột dạng hạt cốm màu hồng của Trung Quốc cho vào trong đĩa thức ăn, đặt ở góc nhà để bẫy chuột. Sau 2 tiếng đặt bẫy, bé M. đang chơi trong nhà tìm thấy, tưởng là đồ ăn nên lấy ăn. Người nhà phát hiện khi bé ăn gần hết nên đã đưa đến BV Nhi đồng 1 cấp cứu.

K. Liên

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Đầu tư dịch vụ y tế chất lượng hơn cho người dân vùng sâu vùng xa   (14/04/2008,01:43)
Vẫn vô tư... chén thịt chó mắm tôm  (13/04/2008,02:35)
Tặng thẻ bảo hiểm y tế và trợ cấp khó khăn cho người nghèo quận 11  (13/04/2008,01:27)
Đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên cao nhất  (13/04/2008,01:04)
Cứu sống một người bị cọc nhọn đâm xuyên cổ  (12/04/2008,14:36)
Không để dịch tiêu chảy cấp lan rộng  (12/04/2008,14:32)
TPHCM: Ca thứ 2 dương tính với phẩy khuẩn tả  (12/04/2008,01:29)
Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm tiếp tục lan rộng - bệnh viện quá tải  (12/04/2008,01:28)
Vĩnh Long: 13 nữ sinh THCS bị ngất xỉu tại lớp học  (11/04/2008,23:40)
Sáng nay, Quảng Nam: Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch tiêu chảy cấp  (11/04/2008,16:18)