Trong những ngày qua, chị Phạm Thị Xuân (nạn nhân bị cắt nhầm buồng trứng tại BV Đa khoa tư nhân Phú Thọ, TPHCM) không khỏi bất bình và buồn tủi vì bị từ chối, thậm chí bị hắt hủi khi đến xin việc tại các cơ sở y tế. Vốn dĩ là một điều dưỡng đa khoa được đào tạo chính quy, bài bản và đã có kinh nghiệm làm việc nhưng hồ sơ xin việc của chị đều bị gạt phắt.
Điều bất ngờ là có không ít cơ sở y tế hỏi thẳng: Có phải chị là người đã tố cáo Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ vô trách nhiệm hay không? Khi biết đích xác chị Xuân là người tố cáo, nhiều cơ sở y tế đã thẳng thừng từ chối nhận chị vào làm.
Xin nhắc lại rằng, giữa tháng 7-2010 vừa qua, chị Xuân đã viết đơn tố cáo BV Đa khoa Phú Thọ lên Thanh tra Sở Y tế TPHCM và hiện đã nộp hồ sơ khởi kiện ra Tòa án Nhân dân quận Tân Phú vì theo chị, ê kíp bác sĩ của bệnh viện thay vì cắt buồng trứng bên phải (do bị u nang) lại cắt nhầm buồng trứng bên trái của chị.
Mục đích lên tiếng ấy không chỉ để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho chị, mà phần nào gióng lên tiếng chuông cảnh báo các cơ quan chức năng chấn chỉnh lại công tác chuyên môn của bệnh viện trên, để không còn thêm trường hợp nào đáng tiếc xảy ra. Đó là việc làm đáng trân trọng.
Vậy mà khi chị cầm hồ sơ đi xin việc, các cơ sở y tế khác đã kỳ thị, họ sợ chị sẽ là “tai mắt” sẵn sàng tố cáo những tiêu cực, khuất tất nếu có của mình.
Qua đó, thấy rằng, trong ngành y tế, nhất là nội bộ của các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh không phải là không có những “mảng tối”. Và không hẳn những cán bộ, y bác sĩ tại các cơ sở đó không biết về “mảng tối” đó như đấu thầu thuốc, đấu thầu trang thiết bị, sử dụng thuốc, hóa chất không hợp lý, sai sót chuyên môn gây hậu quả chết người…
Tuy nhiên, dù có biết rõ đi nữa, họ buộc phải làm ngơ. Bởi họ sợ không có ai dám tuyển dụng mình. Mà đối với ngành y tế, “không gian” không rộng rãi gì, động tĩnh của cơ sở này, hầu hết các cơ sở khác đều biết.
Chính vì vậy, chúng ta không chỉ buồn vì nhiều “mảng tối” trong các cơ sở khám chữa bệnh chưa được lôi ra ánh sáng mà còn tiếc vì những người như chị Xuân, dám dũng cảm đứng ra tố cáo tiêu cực cuối cùng lại… thiệt đơn, thiệt kép!
Quỳnh Chi
|