Thêm một bé sinh tử vong, người nhà bao vây bệnh viện

(SGGP).- Ngày 23-5, hàng trăm người đã tập trung bao vây tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan đến cái chết bất thường của bé gái sơ sinh là con sản phụ Đỗ Thị Thùy Dung (SN 1991, trú tại thôn Văn Trai Trung, xã Văn Hoàng, Phú Xuyên, Hà Nội).

(SGGP).- Ngày 23-5, hàng trăm người đã tập trung bao vây tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan đến cái chết bất thường của bé gái sơ sinh là con sản phụ Đỗ Thị Thùy Dung (SN 1991, trú tại thôn Văn Trai Trung, xã Văn Hoàng, Phú Xuyên, Hà Nội).

Theo người nhà của sản phụ Dung, ngày 22-5, chị Dung vào Bệnh viện đa khoa Vân Đình chờ sinh, với kết quả siêu âm của bệnh viện khẳng định con khỏe, mẹ khỏe. Tuy nhiên, đến khoảng 3 giờ sáng 23-5, chị Dung có triệu chứng chuyển dạ, gia đình chị Dung đã yêu cầu bác sĩ đến khám và đề nghị mổ đẻ cho chị Dung. Phụ trách ca trực lúc đó là bác sĩ Trần Đăng Tuấn đã đến khám và phát hiện chị Dung có dấu hiệu suy thai cấp, tim thai yếu.

Tuy nhiên phải tới khoảng 5 giờ sáng, chị Dung mới được đưa lên bàn mổ, sau khoảng 30 phút ca mổ kết thúc, các bác sĩ gọi người thân gia đình sản phụ Dung vào thông báo cháu bé tử vong. 

NG.QUỐC

Tin cùng chuyên mục