Vĩnh Long: Hy hữu vòng tránh thai 22 năm lạc vào ruột non

Sáng 2-10, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Tô Minh Khá, Phó chủ nhiệm Khoa ngoại Tổng quát – Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ, cho biết: “Bệnh viện vừa thực hiện ca mổ thành công, lấy chiếc vòng tránh thai hình chữ T nằm trong ruột non của chị Hà Thị Kim Nga, 46 tuổi, ngụ khóm 3, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long khoảng 22 năm. Đây là trường hợp hết sức hy hữu”.
Vĩnh Long: Hy hữu vòng tránh thai 22 năm lạc vào ruột non

(SGGPO).- Sáng 2-10, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Tô Minh Khá, Phó chủ nhiệm Khoa ngoại Tổng quát – Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ, cho biết: “Bệnh viện vừa thực hiện ca mổ thành công, lấy chiếc vòng tránh thai hình chữ T nằm trong ruột non của chị Hà Thị Kim Nga, 46 tuổi, ngụ khóm 3, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long khoảng 22 năm. Đây là trường hợp hết sức hy hữu”.

Theo lời chị Nga, sau khi sinh con gái đầu lòng vào năm 1990 và 2 năm sau chị sinh thêm con trai vào năm 1992. Lúc này gia đình khó khăn nên chị đi đặt vòng kế hoạch tại một nhà bảo sanh ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ). Tuy nhiên, vài tháng sau phát hiện bị mất kinh nguyệt nên đi khám, các bác sĩ bảo chị đang mang thai 1 tháng 10 ngày, trong khi đó chiếc vòng đã “biến đâu mất”.

Chị Nga tiếp tục lại nơi đặt vòng kiểm tra thì bác sĩ khẳng định vòng “rơi ra ngoài”, vì chụp hình, siêu âm, CT… vẫn không thấy đâu cả. Sau khi chị Nga sinh đứa con thứ 3 (do vỡ kế hoạch), đến nay đã gần 22 năm trôi qua và sức khỏe chị vẫn bình thường. Thế nhưng từ giữa tháng 9-2014 tới nay, chị liên tục bị đau ở phần xương chậu phía phải. Do cơn đau cứ mỗi ngày tăng thêm nên chị phải đi bác sĩ kiểm tra và phát hiện chiếc vòng hình chữ T nằm trong ổ bụng ở vùng chậu.

Vòng tránh thai chữ T nằm trong ruột non chị Nga 22 năm

Sáng 26-9, bác sĩ Tô Minh Khá cùng các cộng sự ở Bệnh viện Quân y 121, đã tiến hành mổ nội soi tìm chiếc vòng tránh thai rơi vào ổ bụng chị Nga. Mặc dù chụp hình, siêu âm, CT… thấy chiếc vòng ở ổ bụng vùng chậu, nhưng khi tiến hành mổ và tìm dị vật này rất khó. Các bác sĩ tìm khắp vùng bụng mà vẫn không thấy chiếc vòng đâu, và phải truy tìm những nơi khác mới phát hiện chiếc vòng chữ T nằm trong ruột non của bệnh nhân. Đây là trường hợp hy hữu và lần đầu tiên Bệnh viện 121 phát hiện chiếc vòng tránh thai “lạc vào” ruột non của một phụ nữ.

Theo bác sĩ Khá, do chiếc vòng đã 22 năm nằm trong ổ bụng, sau đó chui xuống ruột non và đang có những biến chứng, nếu không phát hiện kịp thời thì chiếc vòng sẽ cản sự lưu thông đường ruột, gây đau; có nguy cơ làm thủng ruột, gây ra viêm khúc mạc… nguy hiểm. Bác sĩ Khá cho rằng, vòng tránh thai không phải chiếc nào cũng chất lượng như nhau, cộng với cơ địa mỗi phụ nữ mỗi khác, thời gian đặt vòng lâu hay ngắn, rồi chuyện sinh hoạt hàng ngày… đây là những nguyên nhân khiến chiếc vòng tránh thai rơi khỏi nơi nó “cần nằm” mà bệnh nhân không hay biết. Trước đây, bệnh viện này từng mổ 2 trường hợp phụ nữ bị vòng tránh thai rơi vào ổ bụng; tuy nhiên chuyện chiếc vòng lạc vào ruột non là trường hợp hy hữu chưa từng gặp.

Hiện sức khỏe chị Nga bình phục tốt và sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Vợ chồng chị Nga phấn khởi khi ca mổ thành công

        HUỲNH LỢI

Tin cùng chuyên mục