Bệnh nhân Nguyễn Viết Sáu (70 tuổi, ở Hà Nội) trong ca mổ hi hữu (bị quên miếng gạc trong bụng) đã tử vong vào lúc 13 giờ kém 10 hôm qua 15-6, sau khi phải chịu thêm 2 lần mổ lại (một lần để lấy miếng gạc bị bỏ quên, một lần cắt đoạn ruột bị hoại tử).
|
|
|
Bệnh nhân Nguyễn Viết Sáu đã tử vong (Ảnh theo VNN). |
Sáng 15-6, sau khi các bác sĩ Bệnh viện Việt-Pháp tiến hành hội chẩn và kết luận bệnh nhân khó qua khỏi (não đã bị liệt vì bị nhiễm trùng máu, ruột gần như bị hoại tử hoàn toàn), gia đình đã đưa bệnh nhân về nhà và chỉ nửa tiếng sau khi về tới nhà thì bệnh nhân qua đời.
Theo ông Nguyễn Viết Tiến, con trai của ông Nguyễn Viết Sáu, ngay sau khi hay tin ông Sáu phải mổ lại, phẫu thuật viên chính trong ca mổ cho bệnh nhân Sáu ở Bệnh viện Việt-Đức 8 tháng trước là bác sĩ Đoàn Thanh Tùng, tiến sĩ chuyên ngành, Trưởng khoa Phẫu thuật gan mật Bệnh viện Việt- Đức đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình và thể hiện trách nhiệm với gia đình bệnh nhân.
Bác sĩ Tùng đã đối xử với gia đình bệnh nhân với tư cách một người con trong gia đình; tiền chi phí cho toàn bộ thời gian chữa trị tại Bệnh viện Việt-Pháp được bác sĩ Tùng chi trả (đến nay tổng cộng là 12.000 USD và ông đã phải ký nợ Bệnh viện Việt-Pháp khoảng 2/3 số đó).
Bác sĩ Tùng càng tỏ ra trách nhiệm thì gia đình càng bức xúc trước thái độ vô trách nhiệm của lãnh đạo Bệnh viện Việt-Đức. “Chúng tôi chưa hề nhận được lời xin lỗi nào từ phía bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện đổ hết lỗi lên bác sĩ Tùng, vì vậy nhiều khả năng chúng tôi sẽ khiếu kiện Bệnh viện Việt –Đức”, ông Tiến nói.
P.P. |