|
|
Bác sĩ Tùng - phẫu thuật viên chính trong ca mổ cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Viết Sáu 8 tháng trước. |
Như tin SGGP đã đưa, bệnh nhân Nguyễn Viết Sáu (70 tuổi, ở Hà Nội) trong ca mổ hi hữu (bị quên miếng gạc trong bụng) đã tử vong vào ngày 15-6, sau khi phải chịu thêm 2 lần mổ lại (một lần để lấy miếng gạc bị bỏ quên, một lần cắt đoạn ruột bị hoại tử). Hôm nay, 17-6, gia đình sẽ tiến hành đưa bệnh nhân về nơi an nghỉ cuối cùng ở quê nhà Hưng Yên.
Ông Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt- Đức trước sau khẳng định, đây là một tai nạn nghề nghiệp mà lỗi thuộc về phẫu thuật viên và dụng cụ viên khi không tuân thủ quy trình đưa gạc ra và thu gạc mổ về.
Sau khi ông Sáu chết, đích thân Giám đốc và Phó giám đốc Bệnh viện Việt-Đức đã đến tận nơi chia buồn với gia đình, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ những yêu cầu của gia đình. Bệnh viện cũng hỗ trợ 10 triệu đồng để góp phần cùng gia đình lo tang lễ. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân đã không nhận số tiền trên và hiện chưa đòi hỏi điều gì trong lúc này.
PH.T. |