Chiêu “ve sầu thoát xác” của nghi phạm sát hại chủ biệt thự ở TPHCM

Nghi phạm sát hại chủ biệt thự ở TPHCM nghĩ kế hoạch “ve sầu thoát xác” của mình là hoàn hảo nên liên tục quanh co, chối tội. Đến khi công an trưng các các bằng chứng, Việt mới khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 25-6, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, đã ra quyết định bắt khẩn cấp với Phạm Ngọc Việt (sinh năm 1987, ngụ TP Hải Phòng, trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Lên kế hoạch giết chủ biệt thự vì bị khinh nghèo

Theo điều tra, Việt là chủ tiệm bán mỹ phẩm ở đường số 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Vào sáng sớm mỗi ngày, Việt hay chạy tập thể dục xung quanh công viên đường số 3A, khu phố 10. Cách nay khoảng 1 tháng, Việt đi tập thể dục có ngang qua căn biệt thự ở số 34 đường 3A thì bị ông P.V.V. (sinh năm 1964, làm chủ) quét lá cây vào chân Việt.

Ông V. không xin lỗi mà còn tỏ ra khinh thường Việt nên Việt bực tức. Những ngày tiếp sau đó, Việt tiếp tục đi tập thể dục và nhiều lần bị ông V. tỏ vẻ khinh thường nên nảy sinh ý định dùng dao đâm chết ông này.

Chiêu “ve sầu thoát xác” của nghi phạm sát hại chủ biệt thự ở TPHCM ảnh 1 Căn biệt thự nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đêm 23-6, Việt ngủ lại tại tiệm mỹ phẩm và lên kế hoạch sẽ đóng giả người lạ để ra tay. Sau đó, Việt chuẩn bị ba lô chứa bộ đồ ngắn, nón bảo hiểm, đôi giày thể thao, con dao dài khoảng 30cm… chờ tới sáng sẽ ra tay.

Khoảng 5 giờ 20 ngày 24-6, Việt mang theo ba lô, đi tới gần căn nhà số 34 đường 3A, Việt đặt ba lô dưới bụi cây, sát bờ tường và tiếp tục đi tập thể dục như bình thường.

Kẻ thủ ác quay lại hiện trường nhiều lần

Khoảng 6 giờ 20 cùng ngày, Việt quay lại bụi cây mặc áo Grab đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang đi bộ tới trước nhà ông V... Lúc này, Việt thấy nhà mở cửa và ông V. đang đứng quét sân. Việt bước vào sân chửi bới ông V..

Ông V. bước tới chỗ Việt hỏi chuyện, liền bị Việt cầm dao đâm nhiều nhát vào người ông V. cho tới khi ông này gục xuống sân. Gây án xong, Việt bỏ con dao ở hiện trường, chạy ra ngoài tới bụi cây cởi áo Grab và đi chân trần quay về tiệm mỹ phẩm để rửa tay chân.

Việt thay quần áo rồi quay trở lại hiện trường tìm cách lấy trang phục khi gây án còn cất giấu nhưng không được. Sau đó, Việt trở về tiệm mỹ phẩm mặc thêm áo khoác rồi lái xe máy đi tới bụi cây lấy áo Grab, giày, nón bỏ vào túi ny long để vào cốp xe máy và chạy ra vứt xuống kênh nước ở đường Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.

Chiêu “ve sầu thoát xác” của nghi phạm sát hại chủ biệt thự ở TPHCM ảnh 2 Nghi phạm lúc bị công an bắt giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Lãnh đạo Phòng PC02 cho biết, ngay khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, nhiều cán bộ điều tra, trinh sát giàu kinh nghiệm, giỏi nghiệp vụ, đã từng tham gia phá nhiều vụ án mạng trước đó đã có mặt phối hợp cùng Công an quận Bình Tân thu thập tài liệu, lên phương án điều tra, truy xét.

Chiều cùng ngày, với nhiều bằng chứng, Công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đến tiệm mỹ phẩm đưa Việt về trụ sở lấy lời khai. Lúc đầu, Việt nghĩ kế hoạch “ve sầu thoát xác” của mình là hoàn hảo nên liên tục quanh có, chối tội. Đến khi công an trưng các bằng chứng, nghi phạm mới cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Gần 6 giờ sau, trinh sát đã bắt giữ Việt tại tiệm mỹ phẫm trước sự ngỡ ngàng của nhiều người dân.

Tin cùng chuyên mục