2 con nghỉ học làm thuê nuôi mẹ suy thận nặng

Chồng bỏ đi năm 2004 khi đứa con thứ hai mới vừa 2 tuổi, chị Lê Thị Mai Lan (42 tuổi, ngụ tại số 224, khóm 3, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phải một mình bươn chải nuôi 2 con nhỏ bằng nghề làm móng dạo.
Cuộc sống lam lũ thiếu thốn nên sức khỏe chị ngày càng suy kiệt. Năm 2011, chị hay mệt và 2 chân bị sưng phù, nhưng bận lo sinh kế và không tiền chạy chữa nên chỉ uống thuốc nam cầm chừng. 
6 tháng sau, trong lúc đi làm, chị bị ngã, quỵ 2 chân và mờ 2 mắt. Các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu Nghị (thành phố Cao Lãnh) và Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) xác định chị bị suy thận mãn giai đoạn cuối.
Khi ấy, cháu Lê Minh Nhựt (16 tuổi, con trai lớn của chị) đang học lớp 9 phải nghỉ học để học nghề sửa xe máy. Hiện nay, Nhựt đã rành nghề nhưng nhà ở nơi hẻo lánh, lại thiếu vốn, nên sửa xe chỉ thu nhập bình quân vài chục ngàn đồng/ngày.
2 con nghỉ học làm thuê nuôi mẹ suy thận nặng ảnh 1 Chị Mai Lan và con trai lớn tại nhà
Con trai nhỏ, cháu Đào Trọng Vinh (15 tuổi) cũng phải nghỉ học từ năm 2010 và hiện đang làm thuê tại các tiệm bida, mỗi ngày được 50.000 đồng. Hai con nhỏ làm thuê không đủ nuôi sống bản thân, càng không đủ tiền lo cho mẹ.
Nhờ thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, chị Lan được lọc thận và truyền máu tại Bệnh viện Quân dân y tỉnh Đồng Tháp; tuy nhiên mỗi tuần cũng phải cần khoảng 400.000 đồng chi phí mọi thứ.
Thế nhưng, anh em dòng họ đều nghèo, chị không còn biết vay mượn nơi đâu. Mong các bạn đọc hảo tâm trợ giúp, để chị có điều kiện kéo dài sự sống, lo cho con cái.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục