Cuối năm 2012, chuyên án phá đường dây buôn bán ma túy mang bí số 209LV được thành lập, gồm đại tá Bùi Hồng Tài (Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Thanh Hóa) và đại tá Chum Ma Ny-Voong Ma Ny (Chỉ huy trưởng An ninh Hủa Phăn) làm đồng Trưởng ban chuyên án. Đại tá Lê Ngọc Long (Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Thanh Hóa) và trung tá Phom Phon (Phó chỉ huy trưởng An ninh Hủa Phăn) làm đồng Phó ban chuyên án.
Mua tận gốc, bán tận ngọn
Tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) vào một chiều cuối năm 2012! Như thường lệ, các lực lượng thuộc Bộ đội biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa (quản lý 192km đường biên giới Việt Nam giáp tỉnh Hủa Phăn) và Ban An ninh tỉnh Hủa Phăn thực hiện xác minh hoạt động tội phạm ma túy trọng điểm trên “cung đường ma túy” từ Sầm Nưa đi Viêng Xay và Na Mèo đi Mường Lát. Họ biết rằng Viêng Xay cách thị xã Sầm Nưa của tỉnh Hủa Phăn chỉ khoảng 30km. Và vì Viêng Xay với thế núi đá dựng đứng, có gần 500 hang động nên thường xuyên được bọn tội phạm chọn làm nơi tập kết ma túy.
Còn địa danh Mường Lát xưa nổi tiếng trong tác phẩm Tây Tiến, nay là “địa bàn tập kết ma túy chiến lược” gần nhất trên đất Việt Nam, tính từ cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Vì thế nên 6 tháng đầu năm 2012, Ban An ninh tỉnh Hủa Phăn đã bắt giữ 21 vụ và 35 đối tượng mua bán heroin, ma túy tổng hợp từ các tỉnh Luông Nặm Thà, U Đôm Xay, Bò Kẹo (phía Bắc Lào) về thị xã Sầm Nưa. Tại đây, các đối tượng pha trộn bột heroin với các chất phụ gia, ép thành bánh với chủng loại, chất lượng khác nhau theo “đơn đặt hàng”, tập kết “hàng” ở các bản giáp biên giới Việt Nam. Đại tá Lê Khả Công, Trưởng phòng Phòng chống ma túy BĐBP Thanh Hóa, cho biết thêm: Sau đó, chúng móc nối với đối tượng người Việt Nam vận chuyển qua biên giới tiêu thụ. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức mua bán, giao nhận hàng, phương tiện vận chuyển để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng và sẵn sàng dùng vũ khí bắn thẳng khi bị phát hiện.
Theo nguồn tin trinh sát của Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Việt Nam), tỉnh Hủa Phăn với 31 bản thuộc 3 huyện Xốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ có địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ dân tộc, thân tộc, dòng họ từ lâu đời, thường xuyên thăm thân và trao đổi hàng hóa. Vì vậy địa bàn này tập trung nhiều đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển và sản xuất trái phép các chất ma túy.
Rà soát bước đầu, các lực lượng phát hiện khu vực Sầm Nưa có 31 đối tượng, Viêng Xay 19 đối tượng, Xốp Bâu 41 đối tượng tội phạm ma túy. Các đối tượng trên đã móc nối với đối tượng ở Mường Lát (Thanh Hóa) hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới. Thủ đoạn của chúng chỉ sử dụng heroin dạng bột vận chuyển về Sầm Nưa. Sau đó pha trộn các chất phụ gia (tùy theo “đơn đặt hàng” từ Việt Nam), dùng khuôn ép thành bánh rồi mới bán theo kiểu “mua tận gốc, bán tận ngọn” nhằm thu lợi nhuận cao nhất.
“Tiền trao” trước, “cháo múc” sau
Và các cái tên Thạo Tống Xay Vàng, Nàng Gia Ly, Thạo Gia Ly, Nàng Páo Mỵ đã được đưa vào chuyên án phối hợp của cơ quan chức năng 2 nước Việt-Lào. Chuyên án xác định Thạo Tống Xay Vàng là đối tượng chính cầm đầu đường dây.
Vợ chồng Xay Vàng.
Qua xác minh, trinh sát đã phát hiện thêm đối tượng tên Thạo Dia Di Tho, hiện ở U Đom Xay, thường xuyên vận chuyển bột heroin từ vùng Bắc Lào về giao cho Thạo Tống Xay Vàng ép thành bánh bán cho các đối tượng khi có yêu cầu. Thạo Dia Di Tho được bổ sung danh sách đối tượng chuyên án. Đồng thời được xác định là mắt xích quan trọng của chuyên án.
Một trinh sát kể lại, để làm rõ nguồn ma túy (bởi ta không phát hiện vận chuyển ma túy về Sầm Nưa nhưng Thạo Tống Xay Vàng vẫn có heroin dạng bánh để bán), phải tiếp cận và điều nghiên rõ nơi cất giấu, hình thức sản xuất heroin tại nhà của Thạo Tống Xay Vàng và Thạo Gia Ly để tính toán phương án phá án phù hợp. Đầu tháng 10-2012, Thạo Tống Xay Vàng đã đánh tiếng với các đầu nậu ma túy rằng cần bao nhiêu “hàng” cũng có nhưng bên mua phải trực tiếp vận chuyển đi tiêu thụ, giá 13.000 USD/cặp heroin, đặt cọc 50%. Cẩn trọng hơn, Thạo Tống Xay Vàng còn ra điều kiện phải “tiền trao” trước rồi mới “cháo múc” sau. Thời gian và địa điểm giao hàng do hắn ta chỉ định.
Sau nhiều tháng mật phục, trinh sát đã “vẽ” được sơ đồ nhà Thạo Tống Xay Vàng. Họ rất ngạc nhiên vì Vàng tuy không chăn nuôi gia súc nhưng trong nhà có rất nhiều bao tải bột thức ăn gia súc. Đặc biệt hơn, đối tượng mang “thức ăn gia súc” đến chính là Thạo Dia Di Tho. Tiếp tục chia các hướng theo dõi, trinh sát nhận định Thạo Gia Ly hiện không có hàng, chỉ lấy heroin của Thạo Tống Xay Vàng bán lại và Thạo Gia Ly cũng không biết về nguồn ma túy Vàng lấy của ai, từ đâu?
Tang vật trong vụ án.
Mẻ lưới “khủng” từ một giao dịch lẻ
Ngày 8-10-2012, trong khi điều nghiên trên đất Sầm Nưa, trinh sát hai bên Hủa Phăn-Thanh Hóa phát hiện 2 đối tượng người Mông tên Chía và Lâu Pó (ngụ Lóng Sấp, Pa Háng, Sơn La, Việt Nam) đến nhà Thạo Tống Xay Vàng tại Lào mua 3 bánh heroin và 3.000 viên hồng phiến. 3 bánh heroin này không có lôgô sư tử nên Ban chuyên án nhận định: có thể trong nhà Thạo Tống Xay Vàng còn giấu một lượng lớn bột heroin và các loại phụ gia để ép thành bánh heroin. Chính vì ép thủ công, nên “hàng” của Xay Vàng không có lô gô. Kế hoạch phá án hình thành chặt chẽ bởi Thạo Tống Xay Vàng lúc nào cũng kè kè 2 quả lựu đạn và súng bên mình, chấp nhận thí mạng để chống trả…
Để hạn chế thấp nhất thương vong, ban chuyên án quyết định cất lưới khi Thao Gia Ly mua thuốc phiện của Thạo Tống Xay Vàng. Trinh sát tham gia vụ việc kể: Hắn ra giá bán lẻ 800.000 kíp/lạng thuốc phiện, nếu mua nhiều giá 750.000 kíp/lạng và khá chủ quan vì hôm ấy không mang heroin trong người. Chúng tôi nhận định sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Một là, Thạo Tống Xay Vàng vận chuyển thuốc phiện ra khỏi nhà giao cho Thạo Gia Ly; hai là, Thạo Gia Ly trực tiếp đến nhà Thạo Tống Xay Vàng để lấy thuốc phiện. Ban chuyên án đã chỉ đạo 2 tổ trinh sát mật phục đón lỏng trên 2 hướng mà đối tượng có thể đi qua.
Chịu trận sương lạnh và muỗi rừng, các trinh sát còn phải hóa trang, nằm ém mình và đói, khát cả đêm. Tuy nhiên, họ đã không hoài công khi 8 giờ sáng, Thạo Tống Xay Vàng ra khỏi nhà mang theo chiếc túi xách đen. Lúc 8 giờ 15 phút, hắn đến khu vực bản Phô Xay thì lọt vào vòng vây. Một trinh sát dùng thế võ quật Thạo Tống Xay Vàng xuống sát đất, khóa tay và kềm miệng hắn để tránh tên này tự tử, thu 1kg thuốc phiện. Ngay lúc này, các mũi khác bao vây chặt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Thạo Tống Xay Vàng tại số nhà 215 - khu 6 - bản Na Noọng Bua, Thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn. Sau 6 giờ liên tục tìm kiếm, vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày, ban chuyên án phát hiện được nơi cất giấu ma túy của Thạo Tống Xay Vàng. Họ rất bất ngờ khi tổng trọng lượng bột heroin thu được lên đến 116kg (tương đương 351 bánh heroin tinh chất) và một lượng lớn phụ gia để có thể điều chế trên 900 bánh heroin, 4.400 USD, 170.000 kíp Lào, 2 khẩu súng kíp, 2 quả lựu đạn.
Tập trung khai thác vợ chồng Thạo Tống Xay Vàng-Nàng Gia Ly, ban chuyên án quyết định bắt, khám xét nơi ở của Thạo Gia Ly (49 tuổi) và vợ là Nàng Páo Mỵ (44 tuổi) tại số nhà 13, bản Phô Xay, thị xã Sầm Nưa. Tại đây, ban chuyên án thu thêm rất nhiều tang vật. Không để các đối tượng tiếp tục gieo rắc tội ác, Cơ quan an ninh tỉnh Luông Pha Băng (CHDCND Lào) đã phối hợp chặn bắt ô tô mang biển kiểm soát 6218 của Thạo Dia Di Tho. Khi thấy sắc phục an ninh, đối tượng tăng tốc bỏ chạy với vận tốc trên 100km/giờ. Đến một khúc cua, biết không thể thoát, tên tội phạm cho xe lao xuống vực sâu toàn đá tai mèo. Thạo Dia Di Tho chết ngay tại chỗ và trên xe của hắn vẫn còn 25 bánh heroin chuẩn bị giao cho đầu nậu bên Việt Nam.
| |
DƯƠNG MINH ANH
- Thông tin liên quan: