Ác thiệt!

- Hay quá! Cả thành phố đội nón bảo hiểm đạt trên 95%. Phải hoan nghênh tinh thần thượng tôn pháp luật của dân ta.

- Đúng rồi, nhưng còn đang buồn chuyện nhiều bãi giữ xe lợi dụng đòi tiền giữ nón quá cao. Có nơi chỉ lấy thêm 500, 1.000đ. Còn nhiều nơi đòi 2.000, 3.000đ. Tính cả tháng gửi xe, gửi nón là số tiền không nhỏ đối với người lao động! Chặt chém quá! Ác nữa là có người xấu vào bãi giữ xe tráo nón xấu lấy nón tốt, hoặc ăn cắp nón.

- Người nghèo dành dụm mới mua được cái nón. Nhiều tổ chức, công ty tài trợ nón bảo hiểm cho người nghèo. Vậy mà có bãi giữ xe, người xấu… đành đoạn “chặt chém” người gửi nón, ăn cắp cái “nồi cơm điện” của người khác thì ác thiệt!

- Phải tẩy chay, phải tố cáo mấy bãi giữ xe đó thôi!

- Chờ đến mất hoặc tốn tiền mới tố cáo sợ muộn quá! Chẳng lẽ lúc nào cũng kè kè cái nón bên mình. Bọn chúng ác thiệt!

Tám Tàng

Tin cùng chuyên mục