Án hẻm Bờ Bần

(N.P.)

Trần Hoàng Nhật Bảo (18 tuổi, ở quận 7, TP.HCM) đi xe máy chở anh Nguyễn Thanh Huyền (27 tuổi, cùng ngụ quận 7) đến mua bia ở một quán trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú mang về nhà uống. Trên đường về, Bảo dừng xe đi bộ vào một quán khác để mua đồ ăn, để Huyền đứng trông xe. Thoáng chốc, Huyền nhìn vào quán thấy một nhóm đối tượng vây đánh Bảo, nên vội chạy lại can ngăn. Rốt cuộc, Huyền bị đâm 2 nhát vào lưng bất tỉnh tại chỗ, Bảo bỏ chạy cũng bị chém 6 nhát vào người, nằm bất tỉnh ở hẻm Bờ Bần. Công an đang truy xét. (N.P.)

Trêu phải tử thần

Gần nửa đêm đói bụng, anh Đoàn Hoàng Tuấn (18 tuổi, quê Thanh Hóa) tới một quán trên phố Mã Mây (Hà Nội) gọi cơm ăn. Đúng lúc ấy, Phạm Văn Thắng (cùng tuổi, quê Hà Tây) đạp xe ngang quán bị Tuấn vẫy tay trêu cho vui. Không ngờ ngay sau đó, Tuấn còn đang ăn, Thắng cùng 4 đối tượng đi bộ vào quán, dùng dao nhọn đâm một nhát vào ngực trái nạn nhân, khiến anh chết trên đường đi cấp cứu. Chiều qua, Công an quận Hoàn Kiếm đã truy bắt được tên giết người trên. (V.D.)

Vét hết

Hôm qua, gia đình bà Đỗ Thị Xuân (41 tuổi, ở TP. Lào Cai) phát hiện bị kẻ gian khuân mất cả một két sắt, bên trong có 3 quyển sổ tiết kiệm, 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hơn 80 triệu đồng tiền mặt. Công an khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra và khẳng định thủ phạm là con trai của bà Xuân, tên Đỗ Văn Hiệp (17 tuổi) hiện đang bỏ trốn. (N.K.)

Mang cây sắt tìm vợ

Nguyễn Văn Còn (36 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) cãi nhau với vợ, bị nàng bỏ tổ ấm về với mẹ đẻ. Đêm khuya nhớ bà xã, Còn chạy xe máy mang theo 1 cây sắt tới nhà ngoại gọi vợ về. Người nhà vợ là Nguyễn Văn Thanh (23 tuổi) đã đứng ra ngăn cản và dùng tay đánh Còn. Lập tức, Còn ra xe rút cây sắt đâm một nhát vào sườn Thanh. Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Niềm (43 tuổi) nổi nóng nhảy vào bênh vực Thanh. Hậu quả, Niềm bị đâm một nhát vào mặt, Thanh bị đâm nhiều nhát vào ngực. Công an đang điều tra xử lý. (V.D.)

Lơ mơ thấy… tù

Sáng sớm, Vũ Nam Hưng (28 tuổi, ở Bình Định) điều khiển xe ô tô tải chạy vào TP.HCM trong tâm trạng của người thiếu ngủ. Tới 6g30, Hưng chạy xe đến km 1683+100 quốc lộ 1A, thuộc địa phận huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) thì lơ mơ ngủ gật làm cả chiếc xe lấn đường, tông vào 2 xe đạp của 3 em học sinh đi cùng chiều, làm cả 3 nạn nhân chết tại chỗ. Hôm qua, công an đã bắt giữ lái xe trên để xử lý. (Tr.K.)

Chưa kịp ăn mừng

Thấy vàng ngày một lên giá, Lê Quang Hậu (31 tuổi, ở Kiên Giang) đã mày mò học nghề “luyện kim” tạo ra chiếc nhẫn nhìn như vàng thật. Để đưa “sản phẩm mới” thăm dò thị trường, Hậu đã giao chiếc nhẫn nhờ Trương Anh Tài (20 tuổi) mang tới tiệm vàng của ông Nguyễn Văn Nghị, ở thị trấn Vĩnh Thuận bán được hơn 500 ngàn đồng. Chưa kịp ăn mừng, hôm qua Hậu đã bị công an bắt nhốt. (Tr.K.)

Lại cướp xe ôm

Lúc 14g, anh Trần Văn Dũng (18 tuổi, quê Bến Tre) hành nghề xe ôm, đón khách tại ngã tư Cầu Ông Bố, thuộc xã Bình Hòa (huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) được 1 khách thuê chở tới xã Bình Chuẩn. Không ngờ, khi chạy tới quãng đường vắng người thuộc xã Thuận Giao, gã khách móc dao đâm 3 nhát vào cổ, ngực và lưng của Dũng để khống chế cướp tài sản. Không ngờ, anh Dũng vẫn vững tay lái chạy xe tìm người nhờ đưa đi cấp cứu, khiến tên cướp phải tay không chạy bộ lẩn trốn. Công an đang truy xét. (N.K.)

Tin cùng chuyên mục