An ninh trật tự tại TPHCM: Đề cao cảnh giác, trấn áp tội phạm

* Tội phạm ngày càng hung hãn, manh động

Thời gian qua, trước tình hình phạm pháp hình sự có chiều hướng diễn biến phức tạp, Công an TPHCM đã có nhiều biện pháp tăng cường trấn áp tội phạm và đã thu được nhiều kết quả. Nhưng thực tế cho thấy tình hình vẫn chưa chuyển biến tích cực, người dân ra đường vẫn lo ngại cho tài sản và tính mạng của mình có thể bị xâm hại bất cứ lúc nào.

“Món ngon”: xe máy, ĐTDĐ, túi xách...

Công an quận Tân Phú cho biết, vẫn tiếp tục truy xét nhóm thanh niên đã thực hiện vụ “cướp hội đồng” xảy ra tại đường Trịnh Đình Trọng P.Phú Trung Q.Tân Phú vào 2 giờ 30 ngày 2-6. Vào giờ trên, chị T.L.H. (SN 1980, ngụ Q.Tân Phú) đi xe Air Blade đến đường này thì bị 7 thanh niên đi trên 3 xe gắn máy từ phía sau chạy lên áp sát. Các đối tượng đạp ngã xe, đánh chị H. và cướp xe máy của chị rồi tẩu thoát.

Không chỉ tấn công phái yếu, tội phạm tập trung thành băng nhóm còn tỏ ra không e dè phái mạnh. Gần 4 giờ sáng ngày 26-4, tại đường Nguyễn Duy Trinh (Q2), 4 đối tượng áp sát, chém vào lưng và tay anh N.V.N. (SN 1960, tạm trú Q2) khi anh đang lưu thông trên đường để cướp xe gắn máy.

Đặc biệt, các đối tượng thường chầu chực ở trụ sở giao dịch của các ngân hàng để nhắm “con mồi”. Sau đó, chúng dùng xe máy đeo bám hoặc đi bộ đến giật túi xách của nạn nhân rồi chạy đến xe có đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.

Chiều 15-5, tại ngã tư Học Lạc- Hồng Bàng (P14, Q5), chị Trần Thị Huệ Ngọc (SN 1964) đi giao dịch mua bán vàng từ đường Trần Hưng Đạo (Q.5) về đến điểm trên thì bị 2 thanh niên đi trên 1 xe máy áp sát. Đối tượng ngồi sau dùng mã tấu chém gãy tay trái khiến chị N. ngã xe rồi bọn chúng giật giỏ xách (bên trong có 200 triệu đồng) tẩu thoát.

Táo tợn hơn, vào 15 giờ 20 ngày 30-5, anh Nguyễn Viết Hoàng (SN 1964) và em gái là Nguyễn Thị Hoàng Oanh (SN 1969) đang đếm tiền tại Văn phòng giao dịch Bất động sản thuộc Ngân hàng Á Châu (trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q1) thì có 1 thanh niên xông thẳng vào giật túi ni lông (bên trong có 367 triệu đồng). Anh Hoàng chưa hết bàng hoàng thì đối tượng đã lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát.

“Ngứa mắt” là... chém

Chiều ngày 8-5, anh Võ Văn Minh (SN 1954, ngụ Q.6, là bảo vệ của Trường THPT Bán công Hàn Thuyên quận Phú Nhuận) đang làm việc tại trường thì có 2 thanh niên đi xe gắn máy đến xin vào trường tìm bạn. Anh Minh không đồng ý. Hai thanh niên trên quay ra xe lấy mã tấu rồi xông vào phòng bảo vệ chém vào đầu và vai anh Minh rồi tẩu thoát.

Em Hoàng Thị Minh Thư (SN 1994) bị chém trọng thương vào bụng chỉ vì… không làm quen với người lạ. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 23-5, Thư đi cùng xe máy với 1 người bạn đến ngã tư Vũ Tùng- Bùi Hữu Nghĩa (Q.2) thì có va chạm với 1 thanh niên.

Sau đó, thanh niên này bám theo đòi làm quen nhưng em Thư từ chối. Chạy được 1 đoạn, em Thư kêu bạn dừng xe và đến nói chuyện với người thanh niên này thì bị hắn dùng dao Thái Lan đâm vào bụng gây thương tích phải đi cấp cứu.

Tội phạm ngày càng hung hãn, manh động

Công an quận 8 cho biết, đa số những vụ án gây chết người thời gian gần đây có nguyên nhân từ những chuyện hết sức nhỏ nhặt: mâu thuẫn trong lúc đánh bài, cự cãi khi va quẹt xe, thậm chí chỉ một ánh mắt nhìn gây khó chịu cũng có thể dẫn đến đâm chém nhau.

Tại quận Tân Bình, từ tháng 12-2007 đến tháng 5-2008 xảy ra 225 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có tới 196 vụ trộm và cướp giật tài sản. Công an quận thừa nhận, đối tượng ngày càng manh động và hoạt động mang tính chuyên nghiệp hơn. Chúng thường là tội phạm có tổ chức, luôn mang và sử dụng hung khí để khống chế nạn nhân, uy hiếp và chống cự quyết liệt những người truy đuổi.

Trong cuộc họp về tình hình an ninh trật tự mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài cũng nhận định, số đối tượng gây án tại các quận, huyện TPHCM thời gian qua chủ yếu là người từ các địa bàn khác đến “kiếm ăn”, điều đó cho thấy tính cơ động của bọn tội phạm cao, diễn biến và tổ chức gây án thường rất nhanh, tính chất phức tạp và thủ đoạn ngày càng tinh vi, táo tợn. Do vậy, ông yêu cầu lực lượng công an phải đẩy mạnh hơn nữa công tác điều tra, trấn áp và đặc biệt là tích cực phòng ngừa tội phạm trong thời gian tới.

Để ngăn ngừa các vụ phạm pháp hình sự, hơn lúc nào hết, lúc này, người dân càng phải đề cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng CA, các đơn vị dân phòng, chính quyền địa phương để tạo thành thế trận nhân dân dày đặc, vững vàng nhằm đối phó với các đối tượng phạm pháp, giữ vững an ninh, trật tự xã hội. 

MẠNH HÒA

Tin cùng chuyên mục